Cô con gái nhỏ của mình rất giỏi bắt chước người lớn. Từ nhỏ, lúc con bắt đầu chuyển sang ăn cháo, ăn cơm mình đã cho con ngồi chung với nhà để có được không khí bữa cơm cùng sự gắn kết với gia đình. Còn bây giờ, cứ tới giờ cơm là con biết đi lấy ghế, dọn chén phụ mẹ nữa cơ. Nhớ cái lúc con thấy mình ăn đũa cũng đòi ăn đũa. Lúc đó mới biết là con cũng đã đến tuổi cần tập dùng đũa. Thế là mình bắt đầu dạy con cách dùng.



Lúc đầu mình tìm những loại đũa ngắn để con dễ cầm, sau đó, mình cho con cầm tay phải, kềm tay bé giúp bé gắp thức ăn. Mà con không chịu đâu, cứ muốn tự mình gắp thôi nhưng mình dỗ và khuyên nên bé cũng chịu cho mình rèn,. Đối với mấy món như mì, hủ tiếu thì mình xắn nhỏ ra cho con dễ gắp. Sau một thời gian ngắn thì bây giờ, con đã có hể dùng đũa ăn ngon rồi. Còn gắp cho ba mẹ nữa chứ.



(Các mẹ xem tay con cầm đũa thương chưa này)



(Con đã ăn hết suất rồi đấy ạ)