Con gái rất sợ khi gội đầu mà bị nước vào tai có lẽ cũng vì thế nên con nhát nước vô cùng, mẹ nhớ lần đầu đưa con đi biển con nhát đến mức sóng biển xô vào chân con mà con sợ khóc ré lên rồi thì co rúm chân lên để quặp chặt vào mẹ, bắt mẹ bế không chịu đứng xuống nữa. Mẹ vừa buồn vừa thương con vì nhìn con lúc ấy chả khác gì con mèo con sợ hãi níu vào mẹ vậy (trong khi có những em bé khác bé hơn con nhiều mà cứ nhảy xuống nước, giỡn với sóng ùm ùm luôn). Mẹ nghĩ phải giúp con để vượt qua nỗi sợ nước, để con dạn dĩ hơn và nhất là con sẽ đạt mục tiêu là biết bơi nữa chứ. Thế là mỗi lần mẹ con mình tắm gội mẹ kể con nghe chuyện về những vùng biển, về bể bơi thích thú thế nào. Mẹ dạy con cách rửa mặt dùng hai bàn tay hứng nước đầy rồi vỗ nhẹ lên mặt, khi gội đầu mẹ thi thoảng vờ để nước chảy qua mặt con... cứ thế mỗi ngày một ít, con đã không còn sợ nhiều như trước nữa. Giờ con có thể tự tin khi đi biển, chơi đùa với sóng biển và nhất là mỗi khi ở trường có buổi tập bơi con gần như là bạn hào hứng và nhiệt tình nhất lớp. Chúc mừng con gái của mẹ!



"]