Mẹ thì chỉ thở thôi cũng tăng cân, con thì ăn bao nhiêu vẫn suy dinh dưỡng
Em khổ tâm quá, có ai chăm con như em không? Mẹ thì không dám ăn, không dám ngủ, chỉ thở thôi mà cũng thấy lên cân được, trong khi thằng con, dụ dỗ, nhồi nhét sáng chiều mà mãi không thấy lên lạng nào. Chưa kể, chỉ cần nó lười ăn một ngày là em thấy mặt nó xọp đi hẳn (hay em ám thị quá hả các mẹ). Thật ra dưới 3 tuổi có lẽ đứa trẻ nào cũng từng trải qua thời kỳ biếng ăn, nên không có gì lạ. Nhưng buồn là em phát hiện thằng nhóc nhà em bị suy dinh dưỡng lúc 28 tháng tuổi, có khi nó đòi uống 3 ly nước chanh một ngày mà không ăn lấy nửa chén cơm. Ăn uống như người mẫu vậy nên bệnh vặt cũng bị hoài, sổ mũi thì trường kỳ, ho hen quanh năm. Nhìn con ốm yếu, vừa buồn, vừa thấy xấu hổ. Cứ như ai nhìn con mình cũng sẽ phán mẹ nó chả biết nuôi con.
Lần khám dinh dưỡng này là lần thứ ba trong năm rồi, bác sĩ chỉ định bổ sung Nutroplex cho bé, chủ yếu để kích thích trẻ ăn ngon miệng hơn và cũng nạp thêm những dưỡng chất cần thiết mà thức ăn hàng ngày không bổ sung được. Bác sĩ giải thích là, trẻ nhỏ không chỉ nên ăn ngủ tốt mà còn cần được bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất để tăng sức đề kháng. Em cũng mua bao nhiêu là thuốc bổ rồi, nên giờ lòng tin cũng chai sạn rồi vì chẳng thấy khả quan. Mẹ nào đã xài qua loại Nutroplex này thì chia sẻ giúp em, uống bao lâu thì thấy hiệu quả và thấy hiệu quả rồi có cần tiếp tục uống nữa không ạ? Cảm ơn các mẹ.