Không ham con to, con mập đâu mọi người ơi nhưng ít ra nó trông cũng phải có da có thịt chút, chứ xương sườn đưa ra thì làm sao mà yên tâm cho được. Sắp cho nó đi học rồi, trì hoãn từ hồi 18 tháng, tới giờ sắp 2 tuổi luôn rồi mới đành đoạn cho đi học. Cũng chỉ vì con em nó mình dây quá, lười ăn lắm, tới bữa phải dụ đủ kiểu mới ăn được nửa chén. Mà cũng phải cả tiếng mới hết được nửa chén. Nghĩ tới cảnh cho đi học, cô giáo không biết tính, không dụ dỗ cho ăn được, thì chỉ cần 1 tuần đến trường, khéo công sức mẹ nuôi cả năm nay đổ sông đổ biển hết. Vậy đó, nên chiến dịch “vỗ béo” phải hoàn thành trước khi cho con đi học. Em có tham khảo được vài phương pháp phổ biến trên Google, chị em nào có trải nghiệm xương máu thì góp ý và hướng dẫn thêm cho em nha:



-Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng (trong 6 năm đầu đời luôn nha) cho con. Đặc biệt, cần bổ sung đủ các dưỡng chất cần thiết là: sắt, vitamin A, Vitamin B-complex và L-Lysine. Cái này search thêm chút nữa thấy có Nutroplex là “tất cả trong một” luôn. Ai cho con uống rồi, chỉ giáo thêm nha!


-Cho con tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài: đi siêu thị, đi du lịch với gia đình, đi công viên…, nói chung là chỗ đông người… để giúp bé tự tin hơn


- Khuyến khích con tham gia các hoạt động thể thao giúp rèn luyện sức khỏe, tinh thần sảng khoái và tăng cường khả năng tập trung



Nghe mấy cái phương pháp này còn chung chung quá, em đang hóng thêm chiêu gì cụ thể, thiết thực để con lần đầu đi học bớt khóc, bớt sợ, chịu hợp tác, chịu cô đút cho ăn, ru ngủ. Các mẹ giúp nhau nào!