Xem đoạn clip này thấy vui vui, cơ mà sao sợ quá, thấy nguy hiểm thật các mẹ ạ.

>>> Cha đạp xe đón con 5 tuổi đi học mầm non về gặp nạn: Đau lòng cảnh con mới lớn đã mồ côi cha

Mình nghĩ lỡ mà bé trai có bề gì, xui rủi rớt xuống nước đuối nước rồi qua đời, thì bố mẹ nó có phải chịu trách nhiệm không nhỉ?

Chuyện xảy ra ở nước Mỹ, nguồn tin từ trang Dân Trí cho hay, cặp vợ chồng nọ ở bang Utah, Mỹ đang chịu sự chỉ trích dữ dội từ phía dư luận khi để cậu con trai 6 tháng tuổi lướt sóng rồi đăng tải clip lên mạng xã hội.

hình ảnhẢnh chụp trang Dân Trí. 

Ngay lập tức, đoạn clip này khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì cho rằng vợ chồng này đã quá bất cẩn khi để con nhỏ mạo hiểm như vậy. Đáng nói việc làm này chỉ để có được một đoạn clip ấn tượng để đăng lên mạng xã hội. Đoạn clip này đã thu hút sự quan tâm chú ý của giới truyền thông Mỹ. Đứng trước sự chỉ trích dư luận, cặp vợ chồng này đã bình tĩnh lên tiếng, khi cho con họ lướt sóng, họ đã tính toán đến mọi khả năng có thể xảy ra để đảm bảo an toàn cho bé.

Bác sĩ cũng đã giúp họ để sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Trước đó, bé trai này đã được học lớp bơi lội dành cho sơ sinh và đã có kỹ năng bơi lội khá tốt. Nhờ có những trải nghiệm như vậy ở lớp học bơi mà bé trai rất vui và tự tin mỗi khi xuống nước.

Họ kể họ đã thuê hẳn thuyền riêng với ê kíp hơn chục người, trong đó có cả bác sĩ và y tá trên thuyền để chuẩn bị cho việc ghi hình diễn ra an toàn nhất với bé. Không chỉ vậy, chiếc thuyền chạy về phía trước để kéo cậu bé lướt sóng với tốc độ rất chậm. Chiếc ván lướt được họ đặt hàng riêng và đã được cho tập luyện nhiều lần ở nhà trước khi thử sức.

hình ảnh


Ảnh chụp từ clip. Nguồn: Dân Trí. 

Vợ chồng họ chia sẻ là đã cảm thấy tự hào về cậu con trai khỏe khoắn, rắn rỏi của mình và tin rằng cậu bé hiện tại dù chưa được xác nhận chính thức, nhưng đã có thể xem là người nắm giữ kỷ lục thế giới với danh hiệu “Người lướt sóng nhỏ tuổi nhất thế giới”.

Trước cậu bé này, danh hiệu nhỏ tuổi nhất thuộc về bé Zyla St Onge, ở bang Florida, Mỹ, hồi tháng 5/2016 khi chỉ mới 6 tháng 27 ngày tuổi lướt sóng. Bố mẹ cậu bé tin rằng cậu có thể lập kỷ lục khi chỉ mới 6 tháng 4 ngày tuổi.

Đúng là bố mẹ cậu bé này cũng liều thật, dù có chuẩn bị kỹ càng thế nào, nhưng nhỡ may cậu gặp tai nạn đuối nước, bị thương tích hay bị qua đời thì sao?

Chắc là phải xem xét đến lỗi vô ý, vì họ hoàn toàn có thể nhìn thấy trước được hậu quả có thể xảy ra và tin rằng nếu có xảy ra thì cũng sẽ khắc phục được. Tất nhiên so với lỗi cố ý thì lỗi vô ý luôn luôn nhẹ hơn.

Ở Việt Nam, với lỗi vô ý làm chết người, có thể chỉ phạt chịu hình phạt tù đến 05 năm. Còn lỗi vô ý gây thương tích cho người khác cũng chỉ bị phạt cao nhất 02 năm tù. Dù hình phạt là thế, nhưng nếu xảy ra thật, có lẽ người nuôi nỗi ân hận lớn nhất, chính là bố mẹ của bé.

Tổng hợp