Lúc yêu chưa lộ ra bản chất đâu, chứ cưới về ở chung đi rồi biết, có ông chồng suốt ngày cờ bạc hay rượu chè thì thôi rồi, thà không có chồng còn hơn.
>>> Cãi nhau, chồng hại vợ qua đời, bỏ lại 5 đứa con nhỏ bơ vơ tội nghiệp: Làm gì hãy nghĩ đến con
Nhiều chị em hay lên mấy group mẹ bỉm than vãn như thế, nhưng có ai xui xẻo như chị này không các mẹ, theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ cho hay, khoảng 20 giờ tối ngày 23/8/2020, Đoàn Ngọc Huy, 38 tuổi, trú ở thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình sau khi đi uống rượu về nhà thì bị vợ là chị Nguyễn Thị H., 36 tuổi, cằn nhằn, sau đó 2 bên xảy ra xô xát, mâu thuẫn dẫn đến không kiềm chế được tâm tính.
Hàng xóm kể lại họ cũng không biết chuyện gì xảy ra mãi cho đến lúc chị H. lao ra đường với đám lửa cháy như ngọn đuốc kêu cứu thì mới vỡ lẽ. Mọi người lao tới dập lửa, đưa chị H. đi cấp cứu và báo với chính quyền địa phương.
Qua bước đầu xác minh thì Công an huyện Kiến Xương cho biết sau khi Huy đi nhậu về nhà, cãi nhau với vợ, rồi Huy nhốt vợ trong nhà, sau đó, đổ xăng lên người vợ châm lửa đốt. Do bỏng quá nặng, xác định tỷ lệ hiện tại là 90%, nên chị H. được chuyển lên Hà Nội để chữa trị, còn Huy bỏng nhẹ đã tự lên cơ quan Công an đầu thú, hiện đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan Công an.
Được biết, Huy làm nghề hàn xì, 2 vợ chồng lấy nhau đã lâu và đã có 3 người con đều còn nhỏ (cháu đầu mới vào lớp 1, cháu kế mới được 4 tuổi, còn cháu út thì được 2 tuổi). Họ vừa xây được căn nhà.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kiến Xương nghe tin cũng khá là bất ngờ và đề xuất biện pháp hỗ trợ chị H.
Liệu gã chồng nát rượu cãi nhau với vợ, dùng xăng thiêu sống này sẽ phải chịu hình phạt thế nào?
Còn chờ vào kết quả điều tra, xác minh vụ việc này thế nào để xử lý, nhưng về quan điểm của mình, với hành vi dùng xăng tẩm lên người vợ rồi đốt chẳng khác nào là hành vi giết người, dù về mặt khách quan, may mắn là người vợ vẫn còn sống sót, nhưng đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng (bỏng đến 90% lận mà), và xem lý do, động cơ để thực hiện hành vi này có phải là đê hèn không? Nếu có thì mức án theo Khoản 1 Điều 123 về tội giết người quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, là từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Trường hợp không vì động cơ đê hèn, mức án có thể nhẹ hơn, từ 07 năm đến 15 năm tù.
Ngược lại, nếu quan điểm của Tòa ngay sau khi có kết quả điều tra, hành vi này cấu thành tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 của Bộ luật hình sự hiện hành, với trường hợp tỷ lệ thương tích của người vợ trên 61% có thể chịu án từ 07 năm đến 14 năm tù.
Bên cạnh đó, còn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành. Đọc vụ này mà thấy xót quá, rồi mấy đứa con còn nhỏ, sau này nó lớn lên sẽ sống thế nào với miệng đời thế gian đây, cha đi tù vì hại mẹ, mẹ thì đang nằm viện, không biết có qua nổi cơn này không. Trước mắt là thấy chúng phải khổ rồi đó, cha mẹ không bên cạnh thì ai lo cho chúng đây, ông bà có thương cỡ nào, thì sao mà chăm con bằng cha bằng mẹ đây?
Tổng hợp

