Trẻ ghiền game để lại những hậu quả khó lường trên cơ thể, từ thể xác đến tâm lý của trẻ. Vì vậy, mẹ hãy giúp con cai điện thoại bằng việc chơi với con mỗi ngày.
Ngày nay, tình trạng trẻ ghiền game, điện thoại, vi tính rất phổ biến. Nguyên nhân lớn nhất là bố mẹ không dành nhiều thời gian cho con do bận bịu công việc. Mặt khác, phải thẳng thắn nói rằng, nhiều ông bố bà mẹ lười trông con, muốn mình rảnh rỗi để lướt web, để thoải mái cho các hoạt động cá nhân nên cứ quăng điện thoại cho con chơi. Mà các mẹ biết rồi, trẻ có điện thoại sẽ không quậy phá nữa, chúng sẽ tập trung vào “chuyên môn” như chơi game, lướt mạng xã hội…
Tôi cũng có con và đã từng phải đưa con đi cai nghiện điện thoại 1 năm nên nhìn thấy hàng vạn đứa trẻ đang bị chính cha mẹ mình “đầu độc”, tôi nghĩ mình phải chia sẻ cảm giác của người mẹ có con nghiện game “giai đoạn cuối” như thế nào. Tôi gọi là giai đoạn cuối vì nếu không chữa trị, con trai tôi sẽ bị tâm thần vĩnh viễn.
Thời gian đó quả là khủng khiếp đối với gia đình tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một đứa bé thông minh, sáng sủa luôn trong top đầu của lớp chỉ sau 2 năm nghiện game, người vật vờ xơ xác, hai mắt trũng sâu, có dấu hiệu tâm thần, suốt ngày lảm nhảm như thể mình là một kẻ đầy uy quyền trong thế giới võ lâm.
Thật ra trước đó con cũng đã có những dấu hiệu khác lạ nhưng vợ chồng tôi chủ quan, với lại không nghĩ mọi thứ nghiêm trọng đến vậy. Chỉ thấy con trở nên cộc cằn thô lỗ, kết quả học tập giảm sút, thỉnh thoảng phấn khích la hét, ngồi ôm điện thoại hàng giờ liền, vợ chồng tôi có la nhưng không quyết liệt, kiểu đánh rắn giữa khúc. Hậu quả là tiền vợ chồng tôi kiếm được không thể bù đắp cho những hậu quả mà con phải gánh chịu.
Giờ đây, mỗi ngày, mỗi giờ qua đi, tôi đều cảm thấy hối hận. Dù tình trạng của con đã tạm ổn, nhưng con vẫn đang gián đoạn việc học, thậm chí vợ chồng tôi phải cắt cử người trông con vì sợ con tái nghiện.
Nhưng tận sâu trong tôi vẫn bị ám ảnh không dứt bởi tiếng khóc, tiếng la hét của con trong trại cai nghiện, sàn nhà loang máu vì con rạch tay, rạch chân… để tỏ thái độ chống đối khi bị cấm dùng điện thoại. Những vết sẹo chằng chịt trên người con dù đã kín miệng nhưng tuổi thơ con đã bị đánh cắp bởi chính những người đã tạo ra con trong thế giới này.
Tôi nhớ đến tôi trong quá khứ, một người mẹ vô tâm, đáng trách. Khi con 1 tuổi, thấy con không ăn, tôi mở điện thoại dụ con ăn. Con lớn hơn một chút, thấy con quậy phá, tôi không tập trung làm việc được, thế là lại cho con dùng điện thoại. Con càng lớn, thời gian dùng điện thoại dường như tỉ lệ thuận với tuổi của con. Và có một điều chắc rằng tuổi thơ con quanh quẩn bên chiếc điện thoại còn nhiều hơn bên mẹ.
Phải chi hồi đó tôi chịu chơi với con, có thiếu gì thứ để chơi. Như các mẹ có con nhỏ bây giờ, đừng đi vào vết xe đổ của tôi nữa. Đừng để con suốt ngày ôm điện thoại, còn không biết chơi gì với con thì để tôi bày cho, thiếu gì những trò chơi trí tuệ. Những món này tôi sưu tầm qua sách báo từ ngày con tôi còn bé. Nhưng tôi đã không làm được. Còn các mẹ, liệu các mẹ có đủ tình yêu và sự kiên nhẫn để chơi cùng con không thôi.
Chẳng hạn thứ 2 mẹ chơi lego cùng con. Chơi ghép các hình khối sẽ giúp con hình thành các ý niệm như đo lường, đối xứng, cân bằng, kích cỡ… Thông qua đó, con hình thành nhiều phẩm chất tốt đẹp như tự tin, sáng tạo, kiên nhẫn, bền bỉ…
Thứ 3 mẹ chơi cờ cùng con. Chơi cờ, đặc biệt là cờ vua không chỉ giúp kích thích hoạt động của cả hai bán cầu não mà còn tăng cường chỉ số thông minh (IQ), kích thích sự sáng tạo.
Thứ 4 hãy cùng con chơi trò “Điều gì sẽ xảy ra”. Mẹ và con thay phiên hỏi và trả lời. Các câu hỏi như: điều gì sẽ xảy ra nếu ghép các khối vuông lại với nhau, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thở dưới nước, điều gì sẽ xảy ra nếu con chó chạy một chân… Những câu hỏi kích thích trí tưởng tượng phong phú của trẻ trong quá trình tìm câu trả lời hoặc bắt trẻ phải tư duy khi đặt câu hỏi.
Thứ 5 hãy cùng con thiền định. Thực ra không phải mẹ nào cũng có điều kiện đi học thiền nên nếu khó quá thì bỏ qua. Chỉ có điều tôi muốn nói qua là thiền sẽ giúp trẻ biết kiểm soát những cảm xúc tiêu cực như nỗi lo lắng, sợ hãi… Mặt khác, thiền sẽ giúp các con nhận thức sự sống bên trong có mối tương thông với ông bà, cha mẹ, anh chị em, người thân, bạn bè, láng giềng… Từ đó con có thể hóa giải những mâu thuẫn và biết cách yêu thương mọi người hơn.
Thứ 6 nghịch cát cùng con. Ở thành phố mình có đầy công viên cát. Mẹ tha hồ cho con ra đấy để con vẫy vùng, khám phá, hòa mình vào thiên nhiên. Thông qua các hoạt động sáng tạo cùng cát, trẻ phát huy trí tò mò và khả năng tư duy. Mặt khác, đây cũng là một liệu pháp tâm lý giúp chữa lành những mâu thuẫn bên trong cho cả trẻ lẫn người lớn.
Thứ 7 cho con leo cây hoặc bất kỳ các hoạt động ngoài trời nào như nhảy dây, bắn bi, đá banh, đá cầu… Theo chuyên gia tâm lý: “Thời gian vui chơi ngoài trời đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển toàn diện của trẻ và trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái”.
Chủ nhật cho con tham gia các hoạt động tình nguyện hay từ thiện. Điều này sẽ giúp con biết sống tốt bụng và tử tế.
Mỗi ngày mẹ chơi một trò cùng con sẽ giúp con xa dần điện thoại, không còn là một đứa trẻ ghiền game, nghiện điện thoại nữa. Các mẹ hãy nghĩ đến bi kịch của gia đình tôi để có thêm động lực dành thời gian cho con nhiều hơn nhé.

