Năm 2020 đã dần khép lại, một năm đặc biệt khi điều cầu mong duy nhất lúc này của tất cả mọi nhà là được làm tất cả những sinh hoạt hàng ngày, theo cách bình thường như trước đây
Đôi mắt của đứa trẻ đi cùng cha mẹ để trở về nhà khi lệnh cách ly ở Ấn Độ nghiêm ngặt. Hàng triệu người đã phải đi bộ về nhà, nhiều người thiệt mạng trên đường đi vì kiệt sức, gặp tai nạn khi cố đón xe.
Cậu bé Rehan, 9 tuổi, Indonesia mệt mỏi bên vệ đường trong quãng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi. Hàng ngày cậu bé mặc trang phục thú bông, linh vật đi 10km đứng ở lề đường để có thể giúp gia đình trang trải học phí và tiền thuê nhà.
Đứa trẻ này không biết rằng tấm khăn trải giường mà nó đang chơi là tấm vải liệm của người mẹ đã đi vào giấc ngủ vĩnh hằng trên một sân ga đường sắt ở Muzaffarpur của Bihar, Ấn Độ, vì đói và khát sau khi ở trên một chuyến tàu bốn ngày trở về nhà sau lệnh cách ly xã hội.
Hình ảnh cho thấy những đứa trẻ đang ngồi một mình trong 'ô cách ly' ở sân chơi của riêng chúng. Trẻ em ở thị trấn Tourcoing phía bắc nước Pháp, biên giới với Bỉ, đã được giữ cách xa nhau bằng cách sử dụng các khu vực được đánh dấu bằng phấn, sau khi đi học trở lại
Cậu bé 9 tuổi Ankit ngủ bên vệ đường cùng chú cún trung thành của mình là hình ảnh nhói lòng trong năm qua. Cha của Ankit đang ngồi tù và mẹ cậu đã bỏ rơi cậu, đi tìm hạnh phúc mới. Ankit không nhớ được mình đến từ đâu, và tuổi của bé trong khoảng 8 đến 10 tuổi. Cậu nhóc kiếm sống bằng nghề bán trà và bóng bay ở một cửa tiệm nhỏ
Đứa trẻ bật khóc khi chứng kiến một phụ nữ gặp tai nạn khi cố đón xe. Con đường trở về nhà của những công nhân nhập cư tại Ấn Độ quá xa xôi khi lệnh cách ly được thực hiện. Những hình ảnh đau thương ấy sẽ khắc ghi mãi mãi trong tâm trí những đứa trẻ này
Bé gái 4 tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ sống sót kỳ diệu sau 91 giờ bị chôn vùi dưới đống đổ nát, dư chấn của cơn động đất vào ngày 30/10 khiến nhiều người chết và bị thương
Bé trai 3 tuổi chào tạm biệt những nhân viên của trại tạm giam số 2 thành phố Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc. Cậu bé ung thư giai đoạn cuối được đặc cách thăm bố đang thụ án tại đây, vì không ai có thể biết được liệu bé có còn sống đến ngày bố mãn hạn tù hay không
Ngày 29/12/2020, khi chỉ còn 2 ngày nữa là bước sang năm mới, UNICEF đã ra lời kêu gọi sự chú ý của cộng đồng quốc tế đến những trẻ em ở Yemen. Đói nghèo, chiến tranh đã khiến hàng triệu đứa trẻ qua đời vì đói khát, thậm chí chúng không có sức lực để khóc. Theo thống kê, cứ 5 trẻ thì có 1 trẻ bị suy dinh dưỡng ở Yemen, một con số khủng khiếp khi nhân loại đã tiến vào thế kỷ 21
Bức ảnh không có một đứa trẻ gây nhói lòng nào vẫn khiến , nỗi đau xé lòng hiện hữu trên khuôn mặt của người cha. Pandit làm công nhân xây dựng ở Delhi, cách nhà 1200 km. Khi dịch bệnh lây lan, Ấn Độ đã áp dụng lệnh dừng mọi phương tiện công cộng. Con trai 11 tháng tuổi ốm nặng, anh đành chọn cách đi bộ 1200 km để trở về nhà gặp con. Nhưng cậu bé đã không thể chờ đợi được đến giây phút nhìn cha mình lần cuối cùng.
Chỉ còn chưa đầy vài giờ, năm mới sẽ đến, cầu mong những hình ảnh này sẽ không còn nữa. Bởi đứa trẻ nào cũng xứng đáng được yêu thương
TH
