Trong TP. HCM tổ chức học lệch ca, lệch giờ khi học sinh đi học lại nhằm đảm bảo việc giãn cách, an toàn cho học sinh.

Bên cạnh chủ trương TP. HCM tổ chức học lệch ca, lệch giờ, hiện TP đã có lịch học chính thức cho tất cả các khối lớp rồi. Mẹ nào chưa biết thì cập nhật ngay nhé. Theo thông tin được biết thì ngày đầu tiên đến trường các con sẽ không học gì, chỉ sinh hoạt chủ đề phòng chống dịch. Ngày thứ 2 mới bắt đầu học chính thức.

- Lớp 9 và lớp 12

Ngày có mặt: 4-5

Ngày đi học bình thường: 5-5

- Lớp 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Ngày có mặt: 8-5

Ngày đi học bình thường: 11-5

- Lớp 1, 2, 3

Ngày có mặt: 11-5

Ngày đi học bình thường: 12-5

- Lịch đi học của học sinh mầm non

Ngày 18-5: lớp lá 

Ngày 25-5, lớp mầm và chồi 

Ngày 1-6: các lớp nhà trẻ còn lại

Theo lộ trình này thì các mẹ có con ở bậc mầm non sẽ tiếp tục xoay sở các biện pháp giữ con tại nhà vài tuần nữa trước khi các con vào học chính thức. Trong khi đó, trở ngại với các mẹ có con học ở các bậc học khác là TP. HCM tổ chức học lệch ca, lệch giờ khi học sinh đi học lại để đảm bảo việc thực hiện giãn cách cho các con.

hình ảnhNguồn ảnh: vov

Quy định thì phải thực hiện thôi, nhất là việc này giúp hạn chế lây nhiễm bệnh cho con. Nhưng với các mẹ nhà neo người thì cũng vất vả đấy, nhất là khi giờ làm của mẹ và giờ đi học của con lệch nhau quá nhiều hẳn mẹ sẽ phải ‘đau đầu’ sắp xếp.

Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ lo đảm bảo an toàn cho các con trong trường học (như tổ chức học lệch ca, lệch giờ, bắt các con đeo khẩu trang, giữ khoảng cách…) mà không thực hiện triệt để việc giãn cách trong công sở hay tại các khu ăn uống, vui chơi, giải trí cũng thua các mẹ ạ. Các mẹ cứ ra ngoài đường mà xem, giờ hàng quán nào cũng đông nghịt, thậm chí mọi người chụm đầu vào nói chuyện mà chả chịu đeo khẩu trang gì cả. Em đến chịu họ thôi. Chẳng biết họ có nghĩ đến việc lỡ không may người đối diện mang mầm bệnh thì người thân, con cái họ lãnh đủ không. Vậy nên, dù nhà trường tìm cách chặn nguồn lây trong môi trường giáo dục cũng vô ích vì nguồn lây từ gia đình đang là một nguy cơ không hề nhỏ với các con, nhất là trẻ trong gia đình có ba mẹ "hết ý thức" phòng dịch. 

Em thấy nhiều bác "ngụp lặn" vui chơi mà lo lắm, nhất là 4 ngày nghỉ lễ sắp tới nhiều khách sạn địa phương đã "full" phòng. Chả biết sau kỳ nghỉ lễ 14 ngày có chùm ca bệnh nào không, nếu chẳng may có thì công tác chống dịch của cả nước sẽ lại bước qua một giai đoạn khác cam go hơn đấy.

Vừa qua em đọc tin thấy Trung Quốc xuất hiện 27 ca nhiễm Covid-19 ở đối tượng giáo viên, sinh viên, học sinh. Em nghĩ đây cũng là bài học giúp chúng ta ‘mở mắt’. Nếu ba mẹ, người thân học sinh thiếu trách nhiệm phòng chống dịch thì dù TP. HCM tổ chức học lệch ca, lệch giờ khi trẻ  đi học lại hay thực hiện đầy đủ bộ tiêu chí an toàn phòng dịch trong nhà trường cũng chả tới đâu các bác ạ. Thay vì cứ bảo ‘để các con ở nhà cho an toàn, ở lại một năm cũng không sao’, em nghĩ người lớn chúng ta nên nâng cao ý thức triệt để phòng chống dịch sẽ tốt hơn. Các bác để con cái ở nhà mà các bác cứ ‘phong phanh’ ra đường, chả chịu mang khẩu trang giữa hội chị em thì bọn trẻ cũng không an toàn đâu. Cái này em góp ý thật lòng đấy, bác nào ném đá thì em nhận.