Còn 4 ngày nữa là em lên bàn đẻ rồi, vừa muốn gặp con yêu lại vừa sợ "chỗ ấy" tan hoang huhu
Các mẹ ơi em đang ở chặng cuối của thai kì và mong ngóng con từng ngày. Mẹ nào đang có chung tâm trạng thì vào chia sẻ cho đỡ hồi hộp đi ạ!
Tình hình ngày dự sinh của em là 20/8 tức là còn có 4 ngày nữa là được gặp con yêu rồi các mẹ! Vì là con đầu lòng nên em chưa có nhiều kinh nghiệm, lúc mang thai cũng lóng ngóng vụng về lắm. Lúc thì muốn con ra thật sớm nhưng lúc thì lại lo không biết lần đầu tiên sinh con có thuận lợi không? Rồi còn cảm giác đau đẻ nữa, em lên mạng tìm hiểu thì thấy các mẹ kể chuyện sinh con đau đớn ra sao, rồi c.h.ỗ ấ.y sẽ tan hoang như nào vvv... nghe mà hoảng và run sợ quá các mẹ ạ huhu.
Em không biết gọi chính xác cảm giác này là gì nữa vừa hồi hộp, lo lắng lại mang theo sự lâng lâng hạnh phúc vì sắp được gặp mặt con. Mấy ngày gần đây, em thường mất ngủ vì cảm giác bất an khi không biết dấu hiệu chuyển dạ đến với mình ra sao với con gò suốt các mẹ ạ trộm vía chắc là gà con cũng nôn ra lắm rồi hihi,. nói chung là rất nhiều - nhiều cảm giác đan xen. Nhiều lúc tự cười một mình vì cứ nghĩ mình sắp được làm mẹ của một thiên thần bé nhỏ sắp chào đời là lại thấy thật thiêng liêng và hạnh phúc.
Cảm giác của các mẹ thì sao ạ? Chia sẻ cùng nhau đế bớt hồi hộp được không các mẹ?