Bé gái thần đồng 4 tuổi IQ ngang với Einstein là thành viên nhỏ tuổi nhất của tổ chức Mensa - tổ chức phi lợi nhuận dành cho những người có điểm số IQ cao hơn 98% nhân loại.
Jeeva Jandu - bé gái thần đồng 4 tuổi IQ ngang với Einstein sống cùng gia đình ở thành phố Coventry (Anh). Lên 3 tuổi, em đã được kết nạp vào “gia đình” Mensa, nơi tập trung 2% dân số thông minh nhất thế giới. Ba mẹ em đều có trình độ học vấn cao. Ba em là chuyên viên định phí bảo hiểm, còn mẹ nha sĩ. Cả hai đã hoặc đang theo học khóa đào tạo sau đại học. Ngoài ra, chị họ của Jeeva cũng là thành viên của tổ chức Mensa.
Sự thông minh của bé gái thần đồng 4 tuổi IQ ngang với Einstein khiến nhiều người ngưỡng mộ. Lúc 7 tháng, em đã biết nói các từ phức tạp như “cát”, “grandma”. 11 tháng, em tự kể chuyện cho mình nghe trước lúc đi ngủ. Đó là những câu chuyện bố mẹ đã từng đọc cho em nghe. 15 tháng Jeeva đã biết đọc sách và rất thích đọc sách.
Giống như những đứa bé thông minh khác, Jeeva luôn có nhiều câu hỏi khiến người lớn bất ngờ như “tim bơm máu đi nuôi cơ thể bằng cách nào?” hay các câu hỏi liên quan đến không gian, vũ trụ. Mặt khác, cô bé luôn thích tìm tòi khám phá bằng cách lật ngược đồ chơi để tìm hiểu cơ chế vận hành, cấu tạo của chúng.
Ngoài giờ đến lớp, Jeeva học chơi cờ, lập trình và tập thể dục. Mỗi tuần em chỉ được xem tivi một lần.
Bố mẹ luôn tạo điều kiện để Jeeva phát huy các tố chất tiềm ẩn cũng như tài năng thiên bẩm ở em. Song song đó, họ không quên chú trọng định hướng nhân cách cho bé. Họ luôn khen ngợi Jeeva là một cô bé tốt bụng thay vi chỉ nói về khía cạnh thông minh của con.
Ba mẹ còn là những người bạn của Jeeva. Họ chia sẻ với cô bé những thất bại đã trải qua và không ngần ngại phạm sai lầm trước mặt con. Thông qua đó, họ muốn dạy Jeeva trên đời này không có gì là hoàn hảo. Ngược lại, cô bé cũng rất thích chơi đùa cùng bố mẹ.
Không chỉ là bé gái thần đồng 4 tuổi IQ ngang với Einstein, chỉ số EQ của bé cũng khá cao. Vậy nên, Jeeva lúc nào cũng vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Tuy nhiên, em hầu như rất hiếm bạn thân. Mơ ước của em hết sức giản dị: “Con ước gì các bạn đều hiểu con nói gì để con có nhiều bạn bè hơn”.
Có thể nói, cách giáo dục của ba mẹ Jeeva đã tạo điều kiện để em có thể tận hưởng niềm vui tuổi thơ trọn vẹn nhưng vẫn đảm bảo giúp em xây dựng nhân cách tốt đẹp và phát triển tối đa trí tuệ thiên bẩm.
Nguồn bài: theguardian

