Nếu lúc nào bạn quá mệt mỏi trước cuộc sống và muốn buông xuôi, xin hãy đọc câu chuyện này. Tôi hy vọng sự mạnh mẽ của bé gái 4 tuổi bị ung thư thận sẽ truyền cảm hứng cho bạn đi tiếp chặng đường đầy thử thách sắp tới.

Sáng nay khi đọc câu chuyện về bé gái 4 tuổi bị ung thư thận, một người mẹ như tôi không cầm được nước mắt. 

Con tên là Lê Ngọc Diệp (4 tuổi), con gái thứ 2 của bố Lê Văn Đính (SN 1990) và mẹ Phạm Thị Nguyệt (SN 1992) ở Nam Định.

Thương con mới nhỏ tuổi đã phải chịu đau đớn bởi vô số lần hóa trị, xạ trị và một lần mổ cắt thận. Điều đặc biệt xúc động là tuy mới vài tuổi đầu nhưng con đã biết nghĩ cho bố mẹ, người thân. 

hình ảnhBé Diệp lúc mới phát bệnh - Nguồn ảnh: vietnamnet

Bố con chia sẻ hôm từ Nam Định lên Hà Nội để chuẩn bị xạ trị, con chủ động mặc quần áo đội mũ rồi dặn chị gái: 'Chị ở nhà ngoan nhé, em đi tiêm mấy hôm rồi em về”. Rồi con nói với bố mẹ: 'Bố mẹ đừng khóc, con không đau đâu!'.

Con có khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương với đôi mắt to tròn đầy hồn nhiên. Bệnh tật và những đau đớn về mặt thể xác vẫn không làm mất đi sự trong trẻo vốn có của trái tim trẻ thơ giàu nhân ái. 

Có lẽ sự nhạy cảm của đứa trẻ sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã giúp con sớm biết quan tâm đến người thân. 

Tháng 5 năm rồi, con bắt đầu có triệu chứng bụng sưng to, đau bụng. Gia đình tưởng con bị giun sán nên mua thuốc tẩy giun cho con nhưng tình trạng của con vẫn không cải thiện. Sau đó bố con cho con đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, tại đây con được chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhi Trung Ương (Hà Nội).

Kết quả khám cho thấy con bị ung thư thận giai đoạn 2. Cầm kết quả trên tay, bố mẹ con gần như khụy ngã. Gia đình con vốn khó khăn, bố phải đi phụ hồ kiếm sống, mẹ con là lao động tự do. Ngày trước khi sinh chị gái, mẹ con bị trầm cảm sau sinh do quá vất vả và suy nghĩ nhiều. Nay khi biết bệnh tình của con, mẹ con suy sụp, bệnh trầm cảm tái phát, sụt cân chỉ còn hơn 30kg.

Những đợt hóa trị, xạ trị làm tóc con rụng chỉ còn lơ thơ vài cọng. Nhưng con rất thông minh, lanh lợi, giàu tình cảm, luôn là người động viên, an ủi bố mẹ.

Cứ sau mỗi đợt điều trị ung thư, con sẽ được về nhà. Tranh thủ thời gian rảnh, bố con đi phụ hồ, kiếm tiền để mua thức ăn cho con. Còn tiền chữa bệnh cho con thì phải vay mượn. 

Thấy hoàn cảnh gia đình con khó khăn, chính quyền địa phương đã đến động viên và hỗ trợ. Nhưng vì chi phí chữa bệnh cho con rất tốn kém nên bố mẹ con không lúc nào thôi lo lắng. Dù vậy, bố con vẫn quyết tâm điều trị cho con bằng mọi giá. 

hình ảnhẢnh minh họa - Nguồn ảnh: WebMD

Gia đình con hiện ở địa chỉ đội 3, xã Giao Nhân, huyện Giao Thuỷ, Nam Định. Hy vọng sẽ có nhiều mạnh thường quân giúp đỡ để quá trình chữa bệnh của con không bị gián đoạn.