Nỗi nhớ của những người yêu xa không những khiến ta yêu thương nhiều hơn, trân trọng những phút giây bên nhau nhiều hơn, mà còn khiến mỗi người biết độc lập và mạnh mẽ khi không có người kia bên cạnh.



Vậy yêu xa là gì ? Yêu xa chính là...



Bỗng dưng cứ thấy nhớ nhớ người ta, không vì lý do nào cả.



webtretho




Sinh nhật và những ngày lễ, chỉ có thể tổ chức cùng nhau qua chiếc màn hình.



webtretho




Phát điên lên khi đường truyền internet bị rớt.


webtretho



Nghe có vẻ khó khăn là thế, nhưng bạn có biết, những ngày yêu xa luôn có ý nghĩa quan trọng của riêng nó.



Đó chính là niềm vui khi được trò chuyện mỗi ngày cùng nhau. "Tám" cho nhau nghe chuyện trên trời dưới bể...



webtretho



Và đôi khi bạn sẽ có những lúc vui buồn bất chợt, khi bắt găọ điều gì đó ngẫu nhiên làm bạn gợi nhớ đến nửa kia.



webtretho



Tất nhiên, việc gặp nhau cũng chẳng hề dễ dàng...



webtretho



Nhưng niềm vui sẽ nhân đôi, thậm chí là nhân 10, khi bạn biết sắp đến ngày bạn và người ấy gặp lại.



webtretho




Từng ngày từng giờ chờ đợi...



webtretho



...chỉ để gặp 1 người mà thôi.



webtretho




Và rồi niềm vui vỡ òa khi bạn gặp lại người ấy :x



webtretho



Cả 2 lại được ở cạnh nhau. Đi chơi, đi ăn, đi ca hát nhảy múa, làm tất tần tật những điều mà khi xa nhau không có cơ hội.



webtretho




Hoặc đơn giản là chỉ cần ngồi cạnh nhau, vậy là đã hạnh phúc lắm rồi :Embarrassment:



webtretho




Những ngày gần nhau đếm bằng phút bằng giờ, những ngày xa nhau đếm bằng tháng bằng năm. Thấm thoát cũng hết mấy ngày ở cạnh...



webtretho




Lại phải tiễn người ở sân bay, dặn dò nhau vài câu sức khỏe.



webtretho



Và trở lại với nhịp sống yêu xa như trước.



webtretho


Thế nhưng, người ta có câu: "Khoảng cách như ngọn gió. Nó sẽ dập tắt đi những ngọn lửa nhỏ và làm bùng cháy lên những ngọn lửa lớn". Tình Yêu xa cũng vậy. Chỉ cần 2 người luôn hướng về nhau thì khoảng cách sẽ không là vấn đề gì nữa.



Hãy luôn nuôi dưỡng cho tình yêu của mình là những ngọn lửa lớn, bạn nhé :x