Em rất yêu anh ấy nhưng mà thật sự có những điều đáng ghét ở anh ta khiến cho em muốn phát điên. Yêu lâu mới phát hiện thì ra một người có thể có nhiều thói xấu dễ sợ như vậy haha :)) Vì không thể chấp nhận hình ảnh người đàn ông hoàn hảo trong em cứ ngày càng sứt đi từng miếng nên em mới nảy ra một cách để "trám" lại những lỗ hổng đó. Cứ mỗi lần anh ta làm gì khiến em phát ghét, em lại nghĩ đến những điều ở anh ấy mà em muốn yêu ;;) thế là cân bằng tâm trạng và cũng khá là giải xì chét :Embarrassment:
Luật là cứ một điểm xấu thì mình phải kiếm ra một điểm tốt từ chồng/người yêu của mình. Em bắt đầu trước nè:
- Em không thể chịu nổi thói quen ợ to ơi là to của anh ấy. Nói mãi mà không nghe!
Bù lại em yêu anh ấy vì rất chu đáo, luôn trét kem đánh răng cho em, chuẩn bị khăn tắm, bật nước nóng sẵn cho em đi tắm.
- Anh đi đứng, nói năng vô cùng ồn ào.
Bù lại anh sẵn sàng ngồi hàng giờ làm "thùng rác" cho em xả stress và những chuyện bực mình.
- Anh ít khi nhắn tin hỏi han, yêu thương.
Nhưng chỉ cần em ho lụ khụ mấy tiếng là tối đến có ngay một ly chanh mật ong để thấm giọng.
(...)
Viết xong tự nhiên thấy yêu người yêu mình quá thể :Embarrassment:
các chị hãy cùng vào đây để giải tỏa tâm trạng cùng em cho vui nha!