Bản thân mình cũng không thể khẳng định về câu trả lời về vấn đề này. Bởi vì mỗi người mỗi quan điểm về chuyện tình yêu của chính mình. Có bạn sẽ đồng tình có bạn không, cũng có bạn 50-50. Dù câu trả lời là gì thì cũng không bằng cảm nhận thật của chính mình. Bản thân mình trước khi cũng đã từng trải qua một mối tình với một cậu bạn trai và cậu bạn ấy nhỏ tuổi hơn mình. Không thể chối bỏ là quen người nhỏ tuổi hơn bản thân cảm nhận cũng trải nghiệm nhiều chuyện hết sức thú vị. Còn trẻ nên tình yêu cực kỳ mãnh liệt, làm gì cũng nồng nhiệt cả. Quen phi công thì đôi lúc ẻm trẻ con thật sự, nhiều khi khiến mình cảm thấy mệt mỏi và không thể trông mong gì ở mối tình đó. Nhưng đôi khi cũng chính sự trẻ con đó lại làm tan chảy trái tim một bà chị như mình, nhưng khi yêu cũng không thể tránh những lúc mình trẻ con hay có vấn đề gì trong cuộc sống cần được chia sẻ thì người kia lại có thể trở thành một người đàn ông trưởng thành để cho mình dựa vào. Mặc dù thực tế thì con gái vẫn trưởng thành và già dặn hơn con trai rất nhiều và biết suy nghĩ hơn, lo xa hơn. Con trai thì thường vô tư vô lo chỉ biết hôm nay không cần biết mai ra sao. Hai đứa chia tay ngày đó cũng bởi vì mình không đủ tự tin vào mối quan hệ của hai đứa. Hai đứa mình đều là lửa, không ai chịu nhường ai, ham chơi, và chưa biết nghĩ cho bạn gái của mình, người ta thường bảo đùa với lửa tuy vui thật nhưng có ngày lửa cũng làm bạn phỏng tay thôi.

