Yêu đơn phương là khi mình thích một người nhưng lại không dám nói thật là mình thích một người nhưng người ấy là không thích mình cũng đồng nghĩa với việc người ấy chọn một người con trai khác phải là mình cảm giác thích một người rất là khó chịu khi nhìn cô ấy tay trong tay cùng chàng trai khác cảm thấy khó chịu lắm nhưng không biết nói như nào đó ra thì người ta lại cười mình người ta nói mình nhát nhưng không phải vì cô ta không chấp nhận tình cảm của tôi nên tôi mới yêu đơn phương cô ta như vậy cũng như những người nổi tiếng nói. Một streamer đã nói rằng yêu đơn phương cũng như tự đái vào chân mình vậy người ta lại thấy bẩn nhưng mình lại thấy đâu đó ấy của anh ta thật là hay làm thôi phải xúc động. Chắc hẳn trong này cũng có rất nhiều bạn đang trong tình trạng yêu đơn phương như tôi các bạn thấy rất khó chịu đúng không khi nhìn cô ta đang vui đùa cùng một bạn nam khác không phải là mình cảm giác như phát điên nhưng mình chẳng thể làm được gì khác ngoài đứng nhìn cô ta hạnh phúc.
Nhiều người hỏi tại sao không thổ lộ tình cảm cho cô ấy biết tôi nói rằng là vợ tôi nói rồi cô ấy có chấp nhận tình cảm của tôi không hay là quay lại cười rồi mặc nói rằng không có gì mà cũng ngồi quen cô ta tôi là một thằng không ngân sách không có gì trong tay làm sao dám ngỏ lời yêu ai nên tôi mới đơn phương đến bây giờ tôi biết trong tình yêu không nên mù quáng nhưng mà cô ta là một thứ gì đó quan trọng đối với tôi tôi sẽ cố gắng từng ngày để thổ lộ với cô ta rằng là tôi rất yêu cô ấy rất nhiều nhiều năm rồi để cho cô ấy biết nếu cô ấy không chấp nhận tình cảm của tôi vậy thì thôi đành kết thúc tình đơn phương này suốt mấy năm trời vì tôi không thể chịu được như vậy nữa.

