Phụ nữ chúng ta, từ sau khi có thai rồi sinh con, tâm lý vẫn luôn dành tình yêu thương dành cho đứa trẻ. Nhưng thực tế thì, các chị nên ưu tiên cho ba của nó nhiều hơn.
Trước khi kết hôn, theo quan niệm của phụ nữ hiện đại, em vẫn luôn nghĩ rằng, con cái mình sẽ được đặt lên hàng đầu, còn chồng chỉ đứng thứ hai hay thậm chí chỉ cần con không cần chồng. Mình có khả năng kiếm tiền, mình có cuộc sống ổn định thì cớ gì lại cần một người đàn ông để mất công giữ, phải không các chị? Em đã từng nghĩ như vậy đấy.
Nhưng mà hôn nhân là một việc khó khăn nhất mà hai người có thể trải qua trong đời mình. Sống chung trong một nhà, ngủ cùng một giường, ăn cùng mâm với nhau... hết ngày này qua ngày khác không phải là việc dễ dàng. Nên từ sau khi có thai và sinh con, tâm lý của em, cũng như các chị, đều muốn dành mọi ưu tiên và yêu thương cho đứa nhỏ. Thậm chí đôi khi chẳng muốn, chẳng cần quan tâm đến ba của nó, tức là chồng mình, tức là người ngày đêm đi làm kiếm tiền về lo cho mình và đứa con của mình. Và
bi kịch của nhiều gia đình cũng xuất phát từ việc người mẹ quá mải mê chăm sóc con mà quên mất... chồng, cũng như quên mất việc chăm sóc, vun vén gia đình như thời còn son rỗi.
Chỉ cần dành một phút phân tích điều này, các chị sẽ thấy nó rất có lý. Này nhé, một người đàn ông và một người phụ nữ tạo thành một gia đình. Con cái chào đời sau đó, được dạy dỗ, được đón nhận tình yêu thương và với lũ trẻ, bố mẹ chính là cả thế giới của chúng.
Hai vợ chồng chính là chất keo dính, là niềm hạnh phúc, là những người giải quyết vấn đề, là tình yêu và làm gia đình trở thành một khối thống nhất. Nếu vợ chồng giận dữ, không yêu thương, gào thét, đánh cãi nhau, thất bại... thì mối quan hệ trong gia đình chẳng còn màu nhiệm nữa. Những cảm xúc này sẽ không thể qua mắt trẻ nhỏ. Chúng sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng tiêu cực trong ngôi nhà của mình mỗi ngày.
Có chị sẽ cho rằng,
đã có con rồi mà cứ khư khư chăm chồng là ích kỷ với con
, hoặc
con còn nhỏ thì phải ưu tiên yêu thương hơn chứ
hoặc tệ hại hơn là
vậy sinh con ra làm gì khi biết chắc nó không phải là mối quan tâm hàng đầu của mình?
. Các chị đừng nóng vội, bởi
đôi lúc ưu tiên chồng hơn con cái, các bà mẹ sẽ dạy cho con họ cách tôn trọng người khác và tôn trọng bản thân ra sao. Được chứng kiến bố mẹ chúng yêu thương, quan tâm nhau sẽ khiến các con có được sự kiên nhẫn và đam mê, dần dà sẽ tạo nên một gia đình hạnh phúc. Thêm nữa, yêu chồng, chồng yêu lại, các chị sẽ không còn buồn chán khi chỉ ở nhà chăm con.
Khi mà em cảm thấy mình dần xa cách anh xã, không còn cảm thấy yêu thương gần gũi như trước nữa do rất nhiều nguyên nhân, thì em đã cố gắng dành thời gian riêng tư cho nhau, cùng đi xem phim (tất nhiên là sẽ tìm cách gửi mẹ chồng hay mẹ ruột một buổi), trò chuyện khi cần, cùng vui cười, ôm nhau nhiều hơn, hôn nhau bất ngờ, chia sẻ những suy nghĩ của mình. Nên dù cho đã kết hôn ba năm, thì đến nay, tình cảm vợ chồng em vẫn luôn như mới. Hãy luôn khích lệ nhau và đặt người kia ở vị trí đáng quan tâm nhất trong cuộc sống của mình, các chị nhé.
Chúng ta rồi sẽ già đi cùng người đàn ông của đời mình và cùng họ đương đầu, vượt qua mọi bão tố có thể gặp. Người ta thường hay bảo con chăm cha không bằng bà chăm ông cũng là vì thế. Khoảng cách thế hệ sẽ kéo dài sự cảm thông của con cái dành cho cha mẹ, nên chỉ có vợ chồng chăm nhau là bền vững suốt đời. Em vẫn luôn tin như vậy.
Thế nên các chị ạ, hãy chăm sóc cho anh xã mình nhiều một chút khi các anh ấy đi làm về mệt, dù chúng ta vẫn phải làm việc nhà 24/24. Bớt bớt cằn nhằn than vãn với chồng mà thay vào đó chúng ta chia sẻ, tâm sự với chồng để chồng thấu hiểu. Chăm sóc chồng, đặt chồng lên ưu tiên hàng đầu không phải chúng ta trở thành osin, mà đó là cách đơn giản và hiệu quả để chị em mình gắn kết hạnh phúc gia đình đấy ạ.

