Vâng, chúng ta đã từng nghe rất rất nhiều lần bài hát bất hủ của The Beatles rằng “All you need is love – Tất cả bạn cần chỉ là tình yêu”. Không biết bao nhiêu người đã từng ca tụng về tình yêu như vậy, và cũng không biết bao nhiêu trái tim non trẻ đã luôn tin tưởng vào vào một tình yêu thuần túy. Nhưng đó có phải là sự thật?
Với tỷ lệ ly hôn ngày càng leo cao, nhanh hơn cả việc bạn ăn hết một khoanh bánh cưới, thật khó để chúng ta có thể tiếp tục giữ niềm tin mù quáng rằng một mối quan hệ chỉ cần có tình yêu thôi là đủ để cùng nhau đi đến suốt cuộc đời. Sự thật đắng lòng là: Việc bạn gặp được chàng “hoàng tử” của đời mình rồi yêu nhau, cùng nhau sống vui vẻ hạnh phúc mãi về sau với 0% sự nỗ lực từ hai phía – chẳng khác gì việc bạn đang mò kim dưới đáy biển.
Ảnh: Internet
Tuy vậy, nhận biết được chúng ta nắm những gì trong tay, trân trọng và cố gắng cùng nhau vun đắp để cho mối quan hệ ngày thêm bền chặt cũng không phải là điều gì quá cao siêu hay khó khăn như những gì bạn tưởng tượng đâu!
Hãy cho đi những gì bạn muốn nhận lại
Nhưng cũng đừng quá suy tính đến việc bạn nhận lại được bao nhiêu mà hãy nghĩ đến việc bạn cho đi những gì. Bạn muốn đối phương chu đáo, lãng mạn hơn, hay quan tâm đến bạn nhiều hơn? Hãy thể hiện chúng như cách bạn muốn nhận được và bạn sẽ ngạc nhiên với những phản hồi của nửa kia dành cho mình.
Người yêu bạn không phải là miếng băng cá nhân
Rất dễ dàng để ta nghĩ rằng người ấy xuất hiện trong đời bạn để làm lành tất cả những vết thương lòng bạn từng có. Nhưng bạn ơi, dù cho tình yêu có kì diệu cách mấy, nửa kia của bạn rốt cuộc cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Họ sẽ chẳng thể nào giúp bạn khi mà chính bản thân bạn không biết cách từ làm lành vết thương cho mình. Việc nhận ra chân lý này mang đến nhiều sự giải phóng hơn bạn tưởng, nó mở ra cho bạn con đường để bản thân phát triển một cách tích cực hơn, từ đó chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng tích cực lên mối quan hệ của hai bạn.
Tình yêu không hề… mù quáng
Sự ghen tuông là một vấn đề nan giải. Bạn nên nhớ kỹ rằng, tình yêu mãnh liệt không có nghĩa là yêu mù quáng. Ý tôi là, anh ấy có thể khó tránh được việc liếc mắt đến cô nàng nóng bỏng vừa đi ngang qua – đàn ông mà lại, giống như bạn có lúc cũng tim đập loạn nhịp vì anh chàng nhân viên mới đến công ty. Đó là chuyện vô cùng bình thường, ai cũng có lúc bị xao nhãng bởi những người xung quanh. Tuy nhiên, sự lựa chọn nằm ở trong tay mình. Bạn có thể bị cuốn hút, nhưng bạn vẫn biết đó chỉ là thoáng qua và trân trọng người hiện tại. Anh ta nhìn cô gái khác nhưng là bản năng đàn ông và chỉ đến thế là hết. Ghen tuông đôi lúc cũng kích thích lửa tình yêu nhưng là con dao hai lưỡi có thể giết chết mối quan hệ nếu như bạn không biết cách chế ngự. Chính vì thế, hãy chứng tỏ cho đối phương biết được họ luôn luôn là sự lựa chọn ưu tiên duy nhất của mình để giúp cho liên kết của cả hai càng thêm bền chặt.
Ảnh: Internet
Đừng nói có là không
Phụ nữ thường hay nói ngược lại với suy nghĩ của mình, hoặc nói vòng vo ẩn ý ở đâu rất xa xôi. Các chàng trai - trừ phi là bác sỹ tâm lý - thì 10 anh cả 10 đều không hề giỏi trong việc đọc hiểu những suy nghĩ của phụ nữ đâu. Mà đặc biệt trong tình yêu thì mấy ai còn giữ được cái đầu tỉnh táo?
Còn các chàng trai, hãy hiểu rằng giao tiếp là chìa khóa để giữ gìn tình yêu. Cố gắng dành thời gian để tìm hiểu và nói chuyện với nàng, tâm huyết như khi bạn bỏ thời gian ra để xem trận bóng cùng bạn bè vậy. Một người nào đó đã từng nói: “Hãy lấy người có thể cùng bạn trò chuyện”. Đến khi chúng ta già, bạn sẽ hiểu được rằng những lúc được nói chuyện với nhau nó quý giá và ý nghĩa như thế nào.
Luôn nhìn vào mặt tốt của đối phương
Biết nhẫn nhịn, chịu đựng một chút cũng sẽ giúp cho tình yêu dài lâu hơn. Hãy đếm đến 10 trước khi bạn vò đầu bứt tai, la hét hay nổi cơn lôi đình… vì chàng lỡ làm việc gì đó khiến bạn phật lòng. Luôn nghĩ về mặt tốt của vấn đề, cũng như luôn nghĩ tốt về đối phương cho dù đôi lúc việc họ làm thật khiến cho thầy tu cũng phải nổi nóng. Nhưng thật ra, 9/10 lần đó chàng có lẽ không hiểu được rằng những thói quen hay hành động của mình đã làm bạn khó chịu như thế nào. Nếu bạn cứ làm ầm ầm lên thì một là chàng xin lỗi cho qua, hai là chàng cũng sẽ phản ứng lại rồi chuyện bé xé ra to. Đằng nào cũng không tốt. Do vậy, hãy hít thở sâu và bình tĩnh giải quyết nhé!
Tình yêu cũng bắt nguồn từ tình bạn
Sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu như người yêu, người chồng/vợ của mình cũng có thể xem như một người bạn thân thiết. Một người bạn thân có thể sẽ sáng suốt hơn khi giải quyết vấn đề của cả hai, một người bạn luôn sẵn sàng có mặt khi người kia cần, cùng nhau chia sẻ những thú vui hay sở thích, cùng nhau làm những chuyện thú vị, thậm chí điên rồ mà chỉ có khi là bạn thân thì mới có thể hiểu được.
Vậy đó, yêu đâu chỉ cần yêu là đủ đâu. Còn cần rất nhiều nỗ lực và thành tâm từ cả hai phía nữa chứ. Theo bạn, bí quyết nào đã giúp cho bạn giữ gìn tình cảm của mình lúc nào cũng bền chặt và mặn nồng?