Xin tặng câu nói này của Lệ Quyên cho Ngọc Huệ - “kẻ thứ 3” mặt dầy đổ lỗi cho nhân tình vì yêu theo bản năng
Thời gian gần đây, em thấy dư luận xôn xao vụ việc Võ Hồng Ngọc Huệ - người đẹp Top 40 Hoa hậu Việt Nam 2014 bị tố giật chồng và vướng scandal clip sex. Trong lúc sự việc đang sôi sục, Ngọc Huệ bất ngờ lên tiếng chia sẻ về vụ bê bối vừa qua. Tuy nhiên, điều em nhận ra trong lời trân tình này không hẳn là lời xin lỗi, mà là lời biện minh non dại.
Nhưng nhờ vậy, đọc qua tâm thư ấy, em lại nhớ đến phát ngôn gây “sốc” hồi tháng 02/2017 vừa qua của Lệ Quyên. Có lẽ, phụ nữ khi yêu có thể điên dại, nhưng khi nghĩ về thân phận mình với cuộc đời thì phải tỉnh táo. Có lẽ, ngay lúc này, cô gái xinh đẹp Ngọc Huệ phải suy ngẫm về lời khuyên của đàn chị, để nhận ra lỗi lầm của mình.
Ngọc Huệ trần tình: “Từ nhỏ đến lớn sống và yêu theo bản năng, độc lập mạnh mẽ và quyết liệt, em từng rất ghét những người như em bây giờ. Nhưng khi em yêu thì tin người ta lắm, mù quáng lắm. Ngày đầu quen anh, em không biết anh đã có vợ đến lúc biết thì em đã dấn quá sâu vào rồi. Em đã rất nhiều lần đặt mình vào vị trí của chị để suy nghĩ, em hiểu chị buồn như thế nào nhưng đối mặt với tình cảm của mình, em không thoát ra được.”
Khi đọc lời trần tình này, nó gợi em nhớ đến phát ngôn cách đây không lâu của Lệ Quyên. Nữ ca sĩ này từng nói: “Người ta hay đổ lỗi tình yêu làm bạn mù quáng. Tại sao ngoài kia một nghìn, một vạn người không mù quáng mà bạn mù quáng? Bạn càng đổ lỗi chỉ càng làm cho những người có nhận thức khó tha thứ cho bạn hơn”.
Nữ ca sĩ Lệ Quyên từng có phát ngôn gây "bão" về kẻ thứ 3.
Mù quáng - một từ người ta hay dùng để “bao biện” cho sai lầm trong tình yêu. Tuy nhiên một thực tế cho thấy, chỉ sau khi nhận lấy bi kịch của nó, người ta mới nhớ đến từ này để “chạy tội”. Hoặc, ban đầu người ta đủ tỉnh táo để biết bị kịch của nó nhưng rồi, họ vẫn đâm đầu vào đó để nhận lấy hậu quả khó lường.
Tại sao một cô gái trẻ đẹp lại đâm đầu vào gã đàn ông đứng tuổi, đã có vợ? Tại sao cô ấy dám quay clip sex, khi chưa biết kẻ đó là ai, xuất thân thế nào? Tại sao cô ấy dám thi hoa hậu khi bản thân mắc phải sai lầm ấy? Mù quáng không phải đến từ tình yêu, mà đến từ sự nông nổi, ngu xuẩn của trí tuệ, xinh đẹp mà thiếu đi nhân cách.
Minh Huệ bày tỏ: “Nếu người phụ nữ mất chồng khóc 10, thì cô cũng khóc đến 7, 8 vì cảm thấy trống rỗng và mất phương hướng. Cô rất nhiều lần muốn dứt bỏ đã chia tay, nhưng chính người đàn ông ngoại tình đã làm tất cả để ngăn Ngọc Huệ.”
Cô còn ngụy biện thêm: “Những gì K.T.L chia sẻ trên mạng xã hội là đúng, nhưng đúng theo cách mà người đàn ông kia đã kể. Chính anh ta là người muốn yêu cả hai cô gái nhưng lại không muốn làm bất cứ ai tổn thương. Nhưng ngược lại, hiện tại cả hai người phụ nữ này lại là những người chịu nhiều nỗi đau nhất. Ngọc Huệ mong K.T.L tha thứ và dịu lại.”
Ngọc Huệ - người đẹp Top 40 Hoa hậu Việt Nam, vướng nghi án giật chồng, clip sex.
Thế đấy, khi có chuyện, người này lại đổ lỗi cho người kia trong khi trước đó, cuộc vui là của hai người. Nếu biết hắn có vợ, nếu biết mọi chuyện đi quá xa, tại sao Huệ không chủ động dừng lại, hay vì cô ham muốn điều gì đó nên cố lờ đi. Một cô gái thông minh đủ biết rằng, không nên giao cuộc đời cho kẻ ngoài tình, hắn bỏ vợ được nói chi đến mình, cô gái không danh phận?
Thế đấy, cuộc vui là của cả 2, nhưng khi có tội lại xô đẩy nhau như kẻ xa lạ. Nhưng lỗi lầm là mình, không có lửa sao có khói. Bởi thế, em rất tâm đắc lời nhắn nhủ này của Lệ Quyên: “Về “người thứ ba”: Dù đàn ông hay đàn bà, đặc biệt là phụ nữ đã quá nhiều thiệt thòi, đừng có dại lại tự đẩy mình vào vòng thiệt thòi đó. Bạn hãy cố gắng làm chủ bản thân mình nếu muốn cuộc sống của mình thật sự bình yên.”
Thời điểm đó, phát ngôn này của Lệ Quyên nhận được ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, giờ đây khi ngẫm lại, bản thân em thấy nó rất hợp lẽ. Bởi vì, là phụ nữ, cần phải tỉnh táo làm chủ bản thân trước đã, chứ đừng “ăn vạ” rồi ngụy biện bằng từ “mù quáng”.
Hãy đặt danh dự của mình lên trên sự cám dỗ của tình yêu, như cách Lệ Quyên chia sẻ: “Muốn người khác tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng mình trước. Khi người ta không còn yêu mình sự níu kéo một cách mất lí trí chỉ làm mình kém cỏi. Lúc đó bạn nên cố gắng bước qua nỗi đau ấy càng nhanh càng tối và giải phóng cho anh ấy.”
Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Em chỉ mong rằng, là phụ nữ với nhau, Ngọc Huệ hãy tỉnh táo làm lại cuộc đời như lời hứa. Có lẽ, qua Ngọc Huệ, chị em sẽ nhận ra được bài học đắt giá ở đời, sống phải là mình, có gieo có nhận, có nhân có quả.
Tình yêu đến từ bản năng, nhưng chấp nhận tình yêu phải bằng lý trí.