Xin các chị nhiều kinh nghiệm cho em một lời khuyên
Em năm nay đang là sinh viên năm 2 đang yêu một anh hơn em 6 tuổi đến nay đã hơn 1 năm. Anh ấy chưa có công việc ổn định,là con một trong một gia đình bình thường, học ĐH 5 năm nhưng không đủ điểm ra trường nên đã bỏ 1 năm, tháng 6 này anh ấy lại quay lại trường học tiếp nhưng phải đóng một khoản tiền khoảng 30tr để giảng viên giúp đỡ để đủ điểm ra trường. Trong tình yêu với em,anh là một người yêu em chân thành, chín chắn, khá chiều em, cho dù e làm sai hay cố tình giận dỗi anh thì a luôn nhận lỗi và xin lỗi em và chưa làm gì có lỗi với em. Bạn em cũng nhận xét anh là người tốt. Anh cũng nói với em rằng do trước kia anh mải chơi nên học hành sa sút. Em k biết có nên tiếp tục yêu anh ấy nữa không, em nhiều lần muốn chia tay và tìm lý do để chia tay nhưng anh luôn níu kéo cộng với em cũng yêu anh nên nghe anh nói em lại mềm lòng nên k dứt khoát đc. Hôm qua em nói vs anh là muốn kết thúc, anh ấy nói cho em 3 ngày suy nghĩ. Nếu sau 3 ngày em không còn nghĩ đến anh thì nói, còn nếu vẫn yêu anh thì anh luôn đón chờ em. Em rất ngại khi bạn e biết e yêu 1 người như thế, yêu anh nhưng e k công khai cho bạn e biết chỉ có 2, 3 đứa bạn thân biết và em cũng không bao giờ gặp bạn bè của anh.Giờ em phân vân quá, nếu tiếp tục yêu em không biết tương lai sau này sẽ ra sao khi anh đac 25tuổi r mà vẫn chưa ra trường được mà nếu đợt này có ra được thì với cái bằng trung bình, bảng điểm k cao, với lại anh học ngành Cử nhân Sinh thì em k biết liệu anh có xin được một công việc ổn định k? Còn nếu chia tay em cũng buồn vì em cũng yêu anh (anh là mối tình đầu) em cũng không muốn mất đi một người yêu mình thật lòng. Xin các chị cho em một lời khuyên....:(