Sau đêm tân hôn với chồng, Liên bị sốc và hoang mang không biết đâu mới là con người thật của chồng. Chả là trước khi lấy chồng, Liên và anh Đức quen nhau cũng được 2 năm rồi. Nhưng trong suốt thời gian này hai người chưa một lần vượt quá ranh giới.



Thế nên, đêm tân hôn, cả hai rất háo hức muốn thử cuộc sống vợ chồng. Vì vậy, Liên đã chuẩn bị một chiếc váy ngủ rất đẹp và mơ đến một đêm tân hôn lãng mạn, ngọt ngào. Thế mà, trong lúc Liên đang tắm rửa thì nghe bên ngoài phòng có những âm thanh rất lạ, tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ nghe thôi là muốn đỏ mặt rồi.



Cô vội vàng chạy ra xem thì thấy Đức đang loay hoay chỉnh cái loa gắn với máy tính. Còn trên máy tính là hình ảnh uốn éo, quằn quại, rên rỉ của bộ phim sex nặng. Liên hoảng hồn:


- Anh làm gì vậy?



Thấy vợ, Đức chạy tới ôm chầm lấy cô, thỏ thẻ:


- Em tắm xong chưa, mình chuẩn bị vào cuộc thôi. Nói thật, anh chỉ có cảm hứng để bắt đầu khi xem phim sex thôi. Những tiếng rên rỉ, gào thét chắc chắn sẽ khiến cả hai đứa mình thích thú.



Nhìn ánh mắt háo hức và tâm trạng rạo rực của chồng, Liên ngỡ ngàng không tin nổi người đàn ông mà cô từng nghĩ là rất tế nhị lại có sở thích như vậy. Luống cuống, cô tắt vội cái loa đi, mặt đỏ ửng lên:


- Anh làm cái gì kỳ cục vậy. Nhà thì đông người mà lại bật ầm ĩ lên như vậy, mọi người cười cho đấy. Chuyện vợ chồng phải kín đáo chút chứ. Ai đời lại bật to lên những thứ âm thanh kỳ cục như thế.


- Ôi dào, mình là vợ chồng chứ có vụng trộm, mèo mả gà đồng gì đâu mà phải xấu hổ. Bố mẹ, anh chị cũng hiểu chứ. Mà chuyện xem phim ấy bây giờ cũng là bình thường mà có gì đâu.



Thế rồi, Đức ôm chầm lấy cô và đặt những nụ hôn mãnh liệt lên môi cô. Xây xẩm trước vòng tay và nụ hôn mạnh mẽ của chồng, Liên cũng không còn phản ứng gì được nữa. Cuộc yêu diễn ra rất tuyệt vời, thế nhưng, Liên buồn bã kể:


- Ngay buổi sáng hôm sau, mẹ chồng gọi mình ra chỉ bảo cho một hồi vì cái tội làm gì cũng phải có ý tứ, nhất là “chuyện ấy”. Mình cảm thấy xấu hổ vô cùng nhưng không biết phải giải thích làm sao nên đành nín thinh chấp nhận. Chồng mình là người tốt, sống lãng mạn nhưng trong chuyện ấy không hiểu sao anh ấy lại có cái thứ sở thích kỳ quái đến như vậy


Hơn nữa, cô lại cũng khá lo lắng không biết đâu mới là con người thật của chồng: một người đàn ông hiền lành, chỉn chu, hay là một kẻ ham muốn tình dục cao độ với những chiêu trò quái đản?


Nghe câu chuyện của vợ chồng nhà bạn, tôi cũng khuyên bạn nên nghĩ thoáng ra. Bởi tôi thấy đàn ông hầu như ai cũng thích xem phim sex, thậm chí có giai đoạn chồng tôi cũng mải mê phim còn hơn vợ. Từ xem phim, xong có cảm hứng sex và muốn học tập phim nóng cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nếu điều này làm bạn khó chịu hoặc là khiến gia đình chồng có cái nhìn sai lệch về bạn thì bạn cũng nên góp ý với chồng đề chồng hiểu ra và điều chỉnh hành vi. Nếu yêu và tôn trọng bạn, anh ấy sẽ hiểu.



Tuy nhiên, theo tôi nghĩ thì chồng có nhu cầu cao vẫn tốt hơn rất nhiều chồng yếu sinh lý hoặc hờ hững gối chăn. Vì vậy, bạn cũng không nên quá lo lắng hay làm anh ấy mất hứng vì suy nghĩ “đoan trang thùy mị” của mình. Bạn nên tự trang bị cho mình một số kiến thức và kỹ thuật phòng the để có thể hòa hợp với chồng và tận hưởng cuộc sống chăn gối. Khi đã thoải mái tâm lý, bạn sẽ thấy rằng một vài chiêu trò trong khi “ấy ấy” thực sự cũng rất hay.



webtretho