Vừa qua một đoạn clip của một đôi vợ chồng trẻ đã khiến nhiều cô vợ bật cười vì tình huống đời thường và dí dỏm. Trong clip cho thấy cô vợ có bầu đang nằm dỗi hờn vì đến giờ vẫn chưa có đồ Tết. Anh chồng thấy vợ giận thì dỗ dành, đảm bảo sẽ dẫn vợ đi mua. Thế nhưng, có vẻ cô vợ đang giận dỗi nên bảo gì cũng không nghe.



webtretho



Qua đoạn clip, có thể thấy người vợ đã có bầu khá lớn, vì xin tiền chồng đi làm đẹp chưa được chồng đồng ý luôn nên cô vợ đã rơm rớm nước mắt và mắng yêu chồng là “đồ giả dối”, “tao tự đẻ con tao nuôi”… Mặc sự giận dỗi của vợ, người chồng vừa trêu đùa vừa bật cười ha hả trước thái độ giận dỗi vô cùng đáng yêu.



Cô vợ trẻ thổn thức: “Mọi người có quần áo đẹp hết rồi đấy”. Đáp lại câu nói bâng quơ của vợ, chồng giải thích: “Anh đưa em đi mua quần áo em có chọn được cái nào đâu… Thế bây giờ anh phải làm thế nào? Em mua đầy quần áo em còn để trong tủ chưa mặc đây này”.



Cô vợ vẫn không nguôi giận: “Tết mới đưa đi mua thì mua cái gì nữa, lúc người ta bán quần áo thì kêu không có tiền. Vì không được mua quần áo mới nên mới phải để dành đến Tết mà mặc chứ sao”.



Trước lời đáp của vợ, anh chồng liền thỏa hiệp khẳng định sẽ đưa vợ đi mua quần áo mới, nhưng dù hứa hẹn như thế vợ vẫn không đồng ý: “Ra mua người ta lại bảo giờ mới có tiền mà đi mua à”, “chán lắm rồi”, “sẽ có một ngày tao tự nguyện đi lấy thằng khác. Thật, lấy thằng nhiều tiền, lại được đi mua quần áo từ 20 Tết, à nhầm từ 1 tháng trước. Bây giờ mới đi mua vẫn chưa có gì, tay vẫn còn trắng như thế này mà bảo đi mua”.



Thậm chí, người vợ còn lên tiếng đòi chồng bồi thường thiệt hại cho mình vì đã… làm mình có bầu.



Trước sự giận dỗi không thể nào có cách làm lành của vợ, người chồng đưa ra các ý kiến để vợ lựa chọn như đi xem giường cưới, đi mua mi giả, đi mua quần áo… nhưng cô vợ đều không thèm để tâm.


Xem clip


O4JBubmly8g



Chăm chỉ lướt facebook một hồi, người vợ đưa điện thoại cho chồng xem và khẳng định: “Đây này, người ta up móng đẹp từ bao lâu nay rồi. Giờ người ta không nhận làm móng nữa rồi, người ta thông báo đầy đây này”. Một hồi lâu sau, cô vợ vẫn phụng phịu: “Lại không có thỏi son mới nào nữa”, “Chắc thứ 7 này đi tất niên với các bạn lại phải mặc váy cũ thôi”.



Sau một hồi nịnh vợ không thành, người chồng liền quay qua quan tâm: “Mặt dạo này lắm mụn thế”.



Vẫn chưa nguôi giận, cô vợ đành vin vào với lý do rất đáng yêu: “Vì không có quần áo mới, vì stress nên mới nhiều mụn chứ sao”.



Đoạn clip được nhiều chị em đồng cảm vì thấy khá giống với mình. Tuy nhiên, cũng có nhiều cô vợ cho rằng chị vợ này nhõng nhẽo và không tự lập. Tuy nhiên, nói thật tôi nghĩ nhiều người quá hay ghen tị chứ là phụ nữ dù tự lập thì vẫn thích được chồng… cho tiền mua sắm. Điều này cho thấy sự quan tâm, yêu chiều của chồng dành cho vợ cơ mà.



Tôi cũng vậy, dù đi làm có tiền nhưng nói thật tự mình đi mua, tự mình lấy tiền mình mua sắm thì cũng tốt nhưng vẫn không hạnh phúc bằng chồng đưa cho vài triệu bảo: “Cầm lấy mà đi mua sắm này”, hay là đơn giản bảo “Chiều anh dẫn vợ đi mua sắm nhé”. Thấy mới tuyệt làm sao.



Bởi vậy tôi hoàn toàn thông cảm với cô vợ trẻ, đặc biệt là đang giai đoạn bầu bì khó chịu thì hay tự ái, tủi thân, muốn chồng quan tâm là bình thường nên các chị em đừng có quá nghiêm khắc đánh giá người khác một cách quá khắt khe.



Đoạn clip được đông đảo chị em chia sẻ với lời nhắn nhủ cho nửa kia. Chồng nào chưa đưa vợ đi mua sắm thì tranh thủ đi nha :)



webtretho