Viết cho người giống tôi: “Yêu một người đàn ông đã có vợ, không dễ đâu em”
Khi bước vào tình yêu, hẳn nhiều cô gái còn mơ mộng cho rằng tình yêu chân thực hay đích thực gì đó sẽ trường tồn mãi mãi. Nhưng, thật sự, tình yêu mãi mãi chỉ có trong câu chuyện cổ tích mà thôi.
Tôi đã đọc nhiều bài báo lên án về người thứ ba, về chuyện ngoại tình. Thế nhưng, nói thật, tôi rất thông cảm với em gái đã trót yêu thật lòng một người đàn ông đã có gia đình. Bởi khi ở tuổi các em, tôi đã từng rung động trước một người đàn ông như thế.
Thế nên tôi rất hiểu cái khát khao, nồng cháy của một mối tình bị cấm đoán. Nó như chất rượu vang, càng uống càng say, cái cảm giác lén lút nó đau đớn nhưng ngọt ngào.
Khi tôi còn trẻ, tôi đã phải lòng một người đàn ông có vợ. Anh đẹp trai, trầm tĩnh, đàng hoàng và lịch lãm. Vì vậy, tôi dễ dàng tin anh khi anh tâm sự đang buồn chuyện gia đình, hai vợ chồng không hợp nhau… Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ anh cần mình để chia sẻ nỗi buồn gia đình. Thế nên, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ lún sâu vào mối quan hệ với anh.
Mới đầu, chúng tôi cũng hẹn hò đi chơi, đi xem phim, uống café… như những cặp đôi khác. Nhưng, nếu như người ta được người yêu đến đón thì tôi phải tự đến nơi, tự tìm chỗ và chờ anh. Những địa điểm hẹn hò khi nào cũng phải kín đáo, xa những nơi vợ chồng anh hay lui tới.
Rồi anh bắt đầu đòi hỏi “chuyện ấy”. Trong khi tôi vẫn còn là một cô gái mộng mơ, mong ước một cuộc tình lãng mạn, thì anh lại là người đàn ông từng trải với những nhu cầu rất tự nhiên. Dù cho tôi không muốn, nhưng trước sự nài ép, sự quyến rũ của một người đàn ông đã có vợ, anh vẫn khiến tôi rơi vào lòng anh không chút khó khăn.
Mà khi người con gái đã trao đi cái quý giá của đời mình thì tự nhiên tình cảm cũng trở nên ủy mị và phụ thuộc vào người ấy. Tôi như con mèo nhỏ, lo sợ bị vứt bỏ, níu lấy anh như chiếc phao giữa dòng nước xoáy.
Thế nhưng, càng yêu anh thì tôi càng đau khổ bởi biết rằng tình yêu này quá mong manh, và khó thể thành được. Đôi khi đang vui vẻ bên nhau đó nhưng tôi lại thừ người vì nghĩ đến ngày mai có thể phải chia tay. Đôi khi, nhớ anh đến xé lòng nhưng tôi cũng không dám nhắn tin hay gọi điện vì sợ vợ anh biết.
Chúng tôi chỉ có thể lén lút yêu nhau vào những ngày bình thường, còn buổi tối hay ngày lễ, ngày nghỉ tôi đều thui thủi một mình vì anh còn có những trách nhiệm với người khác. Tôi buồn, nhưng chẳng dám nói với ai vì mối quan hệ của chúng tôi là hoàn toàn bí mật. Đôi khi tôi ghen với vợ anh, nhưng cũng chỉ dám âm thầm ghen tuông bởi tôi chẳng có tư cách gì để ghen cả.
Nhiều đêm nằm ôm gối, tưởng tượng đến cảnh anh đang nằm bên vợ ân ái, trái tim tôi lại ứa máu. Cùng với nỗi đau ấy, tôi lại còn bị dằn vặt vì cảm thấy có lỗi với gia đình anh, với vợ con anh, và sợ hãi mỗi khi nghĩ đến việc phát hiện, bị lên án, bị dè bỉu khiến tôi ngày càng khép kín, ngày càng u uất, chẳng còn đâu cô gái vô tư, hồn nhiên như ngày xưa.
Còn anh dường như chẳng bận tâm gì, anh đến với tôi trong chốc lát để dựa lưng nghỉ mệt, để có những giây phút nồng say ân ái, rồi lại về bên tổ ấm của mình. Chỉ có tôi nằm ôm lấy những tàn dư của mối tình vụng trộm.
Thế cho nên, tôi muốn nói với các bạn gái đang rơi vào lưới tình với những người đàn ông rằng: Yêu một người đàn ông có vợ, đau khổ chỉ dành riêng cho bạn mà thôi.
“Yêu một người đàn ông đã có vợ (đang hay đã từng) tức là em phải chấp nhận chịu đựng nhiều nỗi đau hơn những người khác. Vì người đàn ông em yêu đã không còn một trái tim nguyên vẹn, trẻ trung và nồng nàn. Vẻ chững chạc, chín chắn mà em si mê là đánh đổi bằng năm tháng mài giũa của cuộc sống hôn nhân, là tuổi trẻ của một người phụ nữ khác.
Một người đàn ông tốt chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay người phụ nữ mà mình đã từng yêu, từng thương, từng thề thốt thuỷ chung. Vì vậy, nếu bây giờ anh ấy nói với em những điều đó thì em hãy tin rằng anh ấy cũng từng nói như thế trước đây. Thậm chí còn nói nồng nàn hơn nhiều vì khi đó anh ấy còn trẻ, còn 1 trái tim hừng hực lửa. Thế nhưng rồi tình yêu ấy cũng không giữ được anh ta. Vậy em có nghĩ mình đủ sức chịu đựng hơn người trước hay không? Em có tin mình đủ sức hy sinh và chia sẻ người đàn ông mình yêu với con anh ấy, với hình bóng cũ của anh ấy?
Yêu 1 người đàn ông đã cũ, không dễ đâu em...”
Tôi biết, dù cho hiểu rõ những đắng cay của một cuộc tình vô vọng, thế nhưng muốn dứt bỏ thật không dễ dàng gì. Bởi khi yêu thật lòng, làm sao nhẫn tâm rời bỏ người mà mình đã yêu thương, gắn bó. Nhưng hãy tin tôi, thời gian sẽ làm nhạt phai tất cả, kể cả tình yêu. Đặc biệt, khi bạn gặp được người đàn ông thuộc về mình, bạn sẽ tình yêu nào cũng có thể được thay thế bằng một tình yêu mới mà thôi.
Tôi cũng vậy, sau hai năm đắm say, tôi cũng phải tỉnh giấc khi mà cái thời hạn anh ly dị vợ để đến với tôi nó cứ ngày càng dài và không có điểm kết. Đau lắm, vật vã lắm, nhưng cuối cùng tôi cũng đã thoát khỏi cuộc tình tội lỗi ấy.
Mong rằng những ai như tôi sẽ có quyết định đúng đắn cho mình, đừng để đến khi bị phát hiện, bị bỏ rơi hay bị đánh ghen tan nát rồi mới tỉnh ra thì đã muộn. Đây là những kinh nghiệm bản thân tôi rút ra để có thể dứt bỏ mối tình với người đàn ông có gia đình:
1. Nói chuyện rõ ràng với anh ta: đàn ông có gia đình rất sợ bị vợ con phát hiện, nên chỉ cần bạn mạnh dạn và muốn từ bỏ anh ấy sẽ chấp nhận. Đừng nghe lời năn nỉ và hành động mủi lòng của anh ta làm bạn dao động. Nếu anh ấy biết bạn không nỡ thì anh ấy sẽ đeo bám bạn đến lúc bạn phải quay lại với anh ấy.
2. Tốt nhất nên cắt bỏ tất cả những gì mà anh ấy có thể liên lạc với bạn: số điện thoại, tài khoản email, Facebook, Yahoo… trong ít nhất 1 năm. Bạn có thể xài số điện thoại và lập tài khoản mới nhưng đừng cho anh ấy biết.
3. Dọn đến nơi mà anh ấy không thể tìm được bạn và bạn cũng không tìm được anh ấy. Nếu không một lúc nào nhớ anh ấy quá bạn lại lao đi tìm.
4. Tìm bạn bè và thường xuyên ra ngoài đi chơi, đi dạo, đi ăn uống… Túm lại khiến bạn không có thời gian để buồn và nhớ anh ấy.
5. Nếu tất cả mọi thứ bạn vẫn không chịu được thì nên tìm một người bạn trai mới. Có bạn trai mới sẽ khiến bạn nhanh chóng quên đi người yêu cũ.
Chúc tất cả những người con gái nhẹ dạ đều sẽ tìm được hạnh phúc cho mình.