Điên cũng được, dở hơi cũng được, ngông cũng được thậm chí là nổi loạn cũng được, miến là em thấy mình vui, miễn là em được sống là chính em chứ kh
ông phải là 1 đứa ABC XYZ nào đó. Miễn là đam mê hoài bão của 1 cô gái là em được bùng cháy theo cách em muốn.
Ảnh minh họa
Em đã nghe câu : sự độc lập của 1 người con gái như 1 bông hồng kim cương đầy gai, quyến rũ và ma mị, ai cũng muốn giành giật và chiếm đoạt chưa ??? Khi ấy em ko cần thêm bất cứ 1 món đồ trang sức nào nữa, Bản thân sự độc lập kia của em đã là 1 thứ trang sức tuyệt mỹ. Hãy nhớ, em đẹp nhất khi em là chính em.
Janny Tran
http://www.webtretho.com/forum/f630/bo-anh-cuoi-dep-me-man-cua-cap-doi-tung-nga-ngua-vi-nguoi-ay-qua-xau-2215999/
http://www.webtretho.com/forum/f4003/neu-chong-ban-lam-nhung-dieu-nay-chung-to-anh-ay-cuc-ki-yeu-ban-2216154/
