Có lẽ vết thương quá khứ đã làm anh tổn thương rất nhiều

Anh đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh vợ chồng bỏ nhau, hay những đôi tình nhân chia tay vì có người thứ 3 chen vào. Những điều tồi tệ ấy đã khắc dần ttong tâm trí của anh làm anh mất đi niềm tin vào tình yêu.Bởi lẽ đó anh yêu tôi nhưng vẫn có sự đề phòng, anh nghĩ rằng thời buổi này con gái ai cũng thích tiền ,ham vật chất, thấy người giàu có hơn thì bỏ để theo người có tiền.Anh đã thuê người tiếp cận tôi để tìm hiểu tôi, xen tôi có cũ nới mới k. Để mà nói sâu chuỗi lại tôi thấy có rất nhiều vấn đề nên tôi bèn hỏi anh. Đối diện với tôi có lẽ anh không thể nào nói dối được về hành vi đó của mình. Xác nhận sự thật tôi buồn vô cùng, k ngờ người mà mình yêu thương lâu nay lại không tin mình. Tôi k trách anh, bởi nếu là tôi tôi cũng sẽ làm như vậy, tôi cũng tìm 1 đáp án, 1 câu trả lời cho bản thân. Vì tôi cũng là người chứng kiến những cuộc tình như thế, nên không thể nào trách anh, chỉ đành im lặng giận dỗi nói không nên lời

Nhưng hãy yên tâm ở em, em sẽ lấy lại niềm tin cho anh, để anh bước vào đời em an tâm anh nhé.

Hi.Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, mọi người hãy trân trọng tình yêu của mk nhé, đừng để nuối tiếc điều gì