Từ câu chuyện Quách Phượng đập mặt xây lại: Có nên sống chung với người vợ từng phẫu thuật thẩm mỹ?
Gần đây câu chuyện “vịt hóa thiên nga” của bà mẹ đơn thân Quách Thị Kim Phượng (SN 1995) nhờ phẫu thuật thẩm mỹ vẫn chưa hề giảm sức hút. Em cứ thấy nhiều tin tức về bà mẹ này lắm, theo đó nhiều phụ nữ cũng mượn “dao kéo” để thay đổi diện mạo của mình.
Tuy nhiên điều khiến em khá bất ngờ là, đây không chỉ là cuộc tranh luận của phụ nữ chúng mình, mà còn có cả cánh đàn ông. Trên các diễn đàn mạng xã hội, các quý ông tranh luận sôi nổi về việc có nên sống chung với người vợ từng phẫu thuật thẩm mỹ hay không? Việc tranh luận này em thấy cũng phải thôi, vì đây là vấn đề “nổi cộm” hiện nay mà, với lại khi 1 phụ nữ thay đổi dung mạo, sẽ có rất nhiều thứ thay đổi theo.
Ngày trước, Quách Phượng bị chồng bỏ cho chê cô xấu quá. Thế nên bà mẹ đơn thân này muốn “đập mặt xây lại” để có tương lai tươi sáng hơn. Tuy nhiên khi “lột xác” xong rồi, Quách Phượng lại khiến nhiều anh chàng bỏ chạy mất dép, khi phát hiện vẻ đẹp dao kéo. Chính mẹ đơn thân xót xa kể lại: “Có những bạn nam không biết mình là ai, xin số làm quen, hôm đầu về nhắn tin, hỏi thăm nhiệt tình luôn: Em ở đâu, em làm gì, em dễ thương thế... Thế rồi 1,2 hôm sau chắc lên mạng xã hội, họ thấy em là cô gái như thế nên họ chạy mất tiêu luôn, chạy mà không để lại dấu vết luôn.”
Mẹ đơn thân Quách Phượng khiến dư luận xôn xao với màn "lột xác".
Tuy nhiên chuyện Quách Phượng còn chưa hề hấn gì về cô gái này. Qua một diễn đàn, em có nghe 1 anh tâm sự thế này. Anh Nguyễn Tuấn Anh ( Long Biên, Hà Nội) bộc bạch, cách đây hơn 2 năm anh yêu một cô gái làm trong lĩnh vực truyền thông. Cô ấy không chỉ thông minh, nhanh nhẹn mà ngoại hình cũng không có điểm nào chê được.
“Khi đưa cô ấy về nhà giới thiệu, bố mẹ tôi tấm tắc khen con dâu tương lai đẹp người lại đẹp cả nết. Bạn bè tôi cũng không ngớt xuýt xoa, bởi đi đâu cô ấy cũng ăn mặc lộng lẫy, khéo léo trong cách giao tiếp. Lúc ấy, tôi thật sự thấy tự hào. Có lần, tôi dẫn người yêu đến dự sinh nhật một người bạn thân thời đại học, ai cũng nhìn em với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Có người trêu đùa: “Chắc người yêu cậu sang Hàn phẫu thuật thẩm mỹ, chứ lấy đâu ra một cô gái xinh đẹp thế kia”. Lúc ấy cô ấy chỉ cười, còn tôi cũng không nghi ngờ gì về nhan sắc của người yêu”, anh Tuấn Anh kể.
Nhưng rồi hạnh phúc của anh Tuấn Anh tan biến khi trước đám cưới 2 tháng, anh đến nhà người yêu chơi và vô tình xem được album ảnh cũ. Lật kỹ từng trang album, anh phát hiện một bức ảnh được giấu kỹ sau một bức ảnh khác, đó là bức ảnh người yêu chụp cách đây 3 năm. Và người đàn ông này nói rằng: “Không thể tin được người trong ảnh với người yêu tôi là một. 3 năm trước và 3 năm sau cô ấy không thể thay đổi nhanh như vậy, nhất là khuôn mặt. Không đủ kiên nhẫn chờ đợi, tôi đã gọi cô ấy ra nói chuyện riêng, ban đầu cô ấy hỏi lại tôi: "Thế nếu em từng đi phẫu thuật thẩm mỹ thì anh không yêu em, lấy em nữa à?". Nghe vậy, tôi giật mình, vội trả lời "anh thích vẻ đẹp tự nhiên hơn là vẻ đẹp đã phải trải qua dao kéo". Rồi cô ấy thừa nhận mình đã sửa mũi, cằm, mặt và nâng cả ngực nữa...”
Cuộc sống của Quách Phượng thay đổi khá nhiều sau khi "đập mặt xây lại".
Sự thật khiến anh Tuấn Anh ngã ngửa, anh liền nghĩ ngay đến hình ảnh sau này khi con anh sinh ra, nếu chúng cũng xấu xí như mẹ chúng thì phải làm sao? Và anh đã phân vân, rồi quyết bỏ đám cưới vì anh tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên.
Là phụ nữ, sắp sửa lên xe hoa lại bị hủy hôn, chỉ vì bạn trai phát hiện sự thật “dao kéo” quá khứ còn gì chua xót bằng các chị à. Nhưng đâu phải đàn ông nào cũng vậy đâu. Chia sẻ về hoàn cảnh của cô gái trên, có anh chàng cũng thẳng thắn nói: “Nếu chỉ vì người yêu đã từng phẫu thuật thẩm mỹ mà từ bỏ tất cả thì chàng trai đó cần xem xét lại mục đích lấy vợ của anh ấy. Lấy vợ vì cái nết hay lấy vợ vì cái ngoại hình bên ngoài. Bởi, việc phẫu thuật thẩm mỹ sẽ không gây ảnh hưởng đến nhân cách sống của cô ấy. Tôi luôn ủng hộ việc phụ nữ làm đẹp cho bản thân, bởi đàn ông nào cũng muốn bạn gái mình xinh đẹp nhất thế giới”.
Người ta thường nói, đàn ông xấu thì chẳng sao nhưng phụ nữ xấu thì khó khăn đủ điều. Thế nên em nghĩ rằng, việc phụ nữ phẫu thuật là chính đáng thôi. Nếu chỉ đơn thuần khi trên cơ thể bị khiếm khuyết cần hoàn thiện vẻ đẹp thì đàn ông hiểu chuyện sẽ ủng hộ. Nhưng nếu mục đích làm đẹp chỉ chạy theo xu thế, đua đòi những cách làm đẹp không an toàn, theo thần tượng hoặc lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ thì lại đáng trách. Thử hỏi có người đàn ông nào không muốn vợ, bạn gái mình là người xinh đẹp, không chỉ xinh đẹp trong mắt mình mà còn xinh đẹp trong mắt của những người khác nữa. Em cho rằng, nếu phụ nữ cảm thấy không tự tin về ngoại hình mà muốn đi làm đẹp trong điều kiện khả năng cho phép thì chồng nên ủng hộ.
Thế mới nói, chị em chọn người yêu không chỉ nhìn vẻ ngoài mà còn nhìn bên trong. Cứ thẳng thắn nói với anh ta về bản thân nếu đã qua phẫu thuật. Nếu anh ta chấp nhận được điều đó, thì ấy mới là người đàn ông sống thực tế, vị tha. Còn không thì anh ấy chỉ biết yêu "vẻ ngoài" thôi. Khi yêu một người, đừng ngại bày tỏ với người ấy về quá khứ, hay 1 vết khuyết nào đó đã từng. Nếu đối phương đủ rộng lượng để thấu hiểu, tha thứ và quên đi điều đó, thì cả hai mới có thể tiến xa được.