Chào các mẹ, có lẽ viết câu chuyện này ra tôi sẽ phải nhận rất nhiều gạch đá từ mọi người nhưng mà bây giờ tôi rối quá, chẳng biết phải làm sao, chẳng biết phải đối mặt thế nào khi một lúc tôi đã yêu cả hai người phụ nữ.


Người tôi yêu đầu tiên, em là một cô gái khá sôi nổi và đáng yêu mà tôi đã gặp cách đây 6 năm. Lúc ấy em là đồng nghiệp của tôi và đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như trong công việc. Lúc đó, tôi đã luôn bên cạnh em, an ủi, động viên và cùng em vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Rồi chúng tôi đến với nhau như một lẽ tự nhiên. Qua nhiều thử thách, qua những biến cố và buồn đau, những tưởng tình cảm chúng tôi phải vững chãi và bền chặt như keo sơn, thế nhưng em lại để tôi phát hiện ra em đã ngoại tình, không những một lần mà rất nhiều lần. Tôi đã cố tha thứ và cho em nhiều cơ hội, nhưng em vẫn tiếp tục nói dối tôi. Và tôi vẫn tiếp tục mù quáng yêu em, nhắm mắt cho qua tất cả chỉ mong giữ được em bên cạnh tôi.


Tuy nhiên con giun xéo lắm cũng quằn, cuối cùng tôi cũng không thể tha thứ được cho sự phản bội liên tục. Tôi quyết định chấm dứt với em vào đầu năm ngoái. Cũng nhanh chóng, tôi tìm thấy được một mối quan hệ mới. Lúc đầu chỉ là để giải tỏa tâm trạng, nhưng rồi càng lúc tôi càng thấy gắn bó hơn với người mới này. Trớ trêu thay, em lại quay về năn nỉ, khóc lóc xin tôi tha thứ để làm lại từ đầu. Tôi biết rằng tình cảm trong tôi vẫn còn nhiều lắm. Tôi không thể ngừng nghĩ về em và nhớ tới em. Tôi bắt đầu lén lút gặp và gọi điện, nhắn tin cho em, bất chấp việc lừa dối người yêu hiện tại của mình. Tôi biết mình tồi tệ lắm khi không thể đưa ra lựa chọn dứt khoát. Người yêu hiện tại của tôi rất tốt, tôi luôn cảm thấy bình yên và vui vẻ bên cô ấy. Nhưng tôi cũng không thể dứt tình với em, người làm tôi đau khổ và cũng là người luôn cho tôi cảm giác yêu vô cùng mãnh liệt. Tôi phải làm sao đây, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên?