Thấy sếp nữ “tăm tia” chồng mình, cô vợ đã có kế hoạch đặc biệt và kết quả thật không ngờ
Gần đây, tôi cứ thấy các mẹ chia sẻ chuyện con giáp thứ 13 khá nhiều. Vì vậy, tôi cũng xin góp câu chuyện của mình để các mẹ xem mà đề phòng. Chuyện của tôi có vẻ khác hơn các mẹ khác khi mà tình địch của tôi không phải cô em gái nhỏ mà chính là sếp nữ của chồng tôi.
Chị này hơn chồng tôi 4-5 tuổi, lại là sếp trực tiếp của chồng tôi. Chị ấy có đứa con bằng tuổi con gái tôi. Con chị ấy cũng là do chị cặp bồ với một người đàn ông có gia đình mà có. Sau đó, gã đàn ông này quất ngựa truy phong, để lại chị với đứa con nhỏ.
Có lẽ vì hận gã đàn ông, lại chới với vì mất đi điểm tựa nên chị ta tỏ ra bất cần đời, suốt ngày tổ chức ăn nhậu và bắt các thành viên trong team phải hưởng ứng. Ai không đi là chị ấy đì, không ngóc đầu trong công việc được. Vì thế, dù rất không muốn, cả team chẳng mấy ai dám vắng mặt trong các chầu nhậu. Mà chị này tửu lượng lại rất khá và luôn muốn nhậu tới bến. Ai cũng khiếp nhưng chả ai dám phản kháng.
Đợt đó, một tuần mà chồng tôi phải đi nhậu với sếp đến 2-3 ngày, ngày nào cũng hơn 11h đêm mới về đến nhà, người mệt đừ. Không những phải đi nhậu giải sầu cùng sếp, chồng tôi còn kiêm luôn lái xe đưa sếp về nhà. Vì vậy, nói thật, sau một, hai tháng như vậy, tôi lo lắng thực sự. Ai ở trong tâm trạng giống tôi thì mới biết.
Làm sao mà an tâm được khi hôm nào chồng mình cũng đi nhậu rồi chở một phụ nữ thất tình, đang say mèm về nhà? Làm sao mà an tâm được khi mà đi đâu sếp nữ cũng gọi anh đưa đón?
Đã thế, chúng tôi có một giai đoạn giận hờn rồi ly thân 1-2 tháng. Chuyện này cả công ty anh đều biết, nên lâu lâu chị lại lấy ra nói với anh rằng: “Không hợp thì chia tay, đừng cố gắng. Đã có vết dớp ấy rồi thì cũng khó bền lâu”. Hay hôm nào mà anh lấy lý do phải về sớm với con thì chị ấy lại ngúng nguẩy: “Xời ơi, làm như có anh có con vậy. Mẹ nó đâu mà phải về trông con”. Tôi nghe anh nói mà sôi máu.
Nghe anh kể tôi cũng đoán ra được ý đồ của sếp anh, mà có vẻ anh cũng nhận ra. Một mặt chồng tôi cũng khoái trá vì có vẻ mình có “giá”, nhưng một mặt anh cũng hơi lo lắng mối quan hệ này. Nắm được tâm lý của chồng nên tôi chẳng ngu dại gì ghen lồng lộn vì tôi biết chồng tôi cũng chưa có ý đồ gì đâu.
Tôi chỉ tỉ tê vẽ cho anh một viễn cảnh không mấy tốt đẹp nếu lỡ “cặp” với sếp: nào là mọi người sẽ bàn tán như thế nào? Nếu anh lỡ dính vào sếp thì anh phải chịu mọi người cười chê là bám váy đàn bà ra sao? Rồi nếu lỡ cặp thì anh chỉ có thể chờ sếp chán rồi đá chứ muốn bỏ là hơi khó, chắc chắn là bị đá ra khỏi công ty. Còn nếu sếp anh muốn tiến tới hôn nhân thì chắc chắn chồng tôi không chịu rồi. Nghĩ coi, ai lại bỏ vợ đẹp con xinh của mình để đi nuôi con riêng cho người khác?
Thấy chồng tôi lung lay, tôi cười thầm trong bụng. Gì chứ chồng tôi thì tôi rõ tính của lão lắm. Ham chơi nhưng chết nhát. Thế nhưng, tôi cũng âm thầm bàn tính kế hoạch phản công chứ cứ để hai người này phát triển tiếp thì e rằng có lúc tôi sẽ ăn quả đắng thôi.
Thế là tôi bắt đầu kế hoạch loại bỏ tình địch. Đợt đó, tôi cũng rảnh vì đang ở nhà trông con nhỏ nên trưa nào tôi cũng chạy qua công ty anh, hôm thì tôi rủ chồng tôi đi ăn trưa, hôm thì gởi ít hoa quả, chè hay món ăn vặt nhà tự làm cho anh, không quên phần cho mọi người trong team… Thế là cả công ty anh ai cũng biết anh có vợ đẹp con xinh, lại rất tâm lý, chiều chồng, thương con.
Đặc biệt là thông tin vợ chồng chúng tôi đang rất hạnh phúc chứ không có lục đục như mọi người vẫn tưởng. Tôi còn khéo léo mời một vài đồng nghiệp trong team anh cùng ra ăn trưa với vợ chồng tôi kể cả sếp nữ của chồng để làm quen.
Khi đã khá thân với mọi người trong team, mỗi khi sếp nữ tổ chức ăn nhậu thì tôi nói chồng tôi cho tôi đi theo. Rồi công ty anh tổ chức đi đâu mà có cho người nhà theo là tôi đăng ký theo ngay. Cứ thế, sếp nữ ngày càng không có dịp nào để leo lên xe chồng tôi nữa. Ban đầu, cô ta cũng tỏ ra khó chịu, nhưng thấy mọi người đi chơi vui vẻ nên cũng không làm gì được.
Một đợt, cô ta lại tổ chức cho team đi riêng ra đảo Bình Ba chơi. Vì sợ chồng tôi lại dẫn vợ con theo nên cô ta quy định không cho mang theo người nhà. Tôi đành phải để chồng tôi đi một mình nhưng không quên kèm thêm giao kèo:
- Nhậu vừa giữ mình nha chồng. Sáng và tối nhớ gọi Facebook về cho vợ con nhé
- Nhất định rồi vợ.
Tôi còn nhắn mấy bạn thân cùng công ty với anh, nửa đùa nửa thật:
- Trông chừng anh T. giúp chị nha, đừng để cô nào bắt mất.
- Haha, chị đừng lo, tụi em sẽ trông kỹ cho chị
Tối vừa xuống xe, vào khách sạn nhận phòng chồng tôi đã hí hửng gọi điện video cho vợ con. Tôi thấy có mặt cả mọi người trong team nên yên tâm lắm. Cũng dặn dò chồng ngủ sớm, trước khi ngủ thì gọi cho vợ (nhắc khéo thế thôi). Nghe nói, tối hôm đó sếp của chồng tôi say bét nhè, chạy ra bãi biển không chịu về dù mọi người khuyên can hết lời. Cuối cùng, chồng tôi về phòng trước, để lại cậu nhóc cùng phòng ở lại bảo vệ sếp.
Sau vụ đó khoảng một tháng, chồng tôi về nhà thông báo với tôi tin động trời:
- Hình như chị Thoa đang cặp với thằng Hưng thì phải?
Tôi cũng giật mình, Hưng chính là cậu nhóc ở lại với sếp đêm đó. Tôi kêu:
- Thiệt hả? Nó nhỏ xíu mà chị ấy cũng cặp à?
- Uhm, giờ cả công ty đang đồn ầm lên
- Nghe nói, tuần trước chị ấy đi Vũng Tàu chơi mà chỉ rủ mình nó thôi. Em cũng biết là bình thường bả khi nào cũng bắt cả team theo mà. Rồi mấy hôm nay trưa nào cũng thấy nó và chị ấy mất hút, trong khi bình thường ngày nào nó chẳng ngủ trưa trên công ty.
- Ồ, thế chồng em đã bị sếp “đá đít” rồi à
- Hehe, chứ không phải đó là do vợ tui phá đám hả?
Nói thiệt nghe thông tin trên mà tôi mừng còn hơn tôi có người yêu nữa. Tôi biết trào lưu ngoại tình công sở đang tăng mạnh nên tôi cũng rất lo lắng. Một ngày, ngoài thời gian ăn ngủ nghỉ thì thời gian trên công sở là nhiều nhất, nhiều khi việc gặp gỡ đồng nghiệp còn thường xuyên hơn cả vợ con. Chính vì vậy, việc phát sinh tình công sở rất dễ dàng.
Vì vậy, các bà vợ phải cảnh giác đối với các biểu hiện lạ từ chồng. Nếu chồng tỏ ra quan tâm hay thường xuyên nhắc nhở về một đối tượng nữ, cho dù là sếp, là cô em cùng phòng hay cô em khác phòng thì cũng hãy thật cảnh giác nhé. Vì đó, có thể chính là những người đang “tăm tia” chồng bạn.
Ngoại tình công sở giờ rất tinh vi và khó xử lý. Vì vậy, cách phòng chống tốt nhất chính là làm tư tưởng từ chính chồng của bạn. Hãy chỉ ra cho anh ấy thấy cái giá của việc ngoại tình nơi công sở. Ngoài ra, bạn cũng nên học cách yêu bản thân mình cũng như thu xếp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Một cô vợ thông minh, xinh xắn, một gia đình hạnh phúc thì chỉ có thằng khùng mới ra ngoài ăn vụng (nếu vậy mà vẫn ăn vụng thì vứt đi cho rồi).