Phụ nữ mang thai vốn dĩ phải chịu rất nhiều thiệt thòi, nói không quá thì đây là giai đoạn người vợ, người mẹ bị tàn phá nhan sắc nhất. Vẫn biết mang thai sẽ có những vết rạn ở bụng nhưng thật sự bản thân mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có trường hợp như chị N.T này. Chị bị dị ứng thai kỳ ở tuần 35, và thật sự bụng của chị sẽ khiến nhiều người phải rùng mình khi nhìn thấy.
Đây là hình chị N.T bị dị ứng vùng bụng đây mọi người
Nhìn bụng bầu của chị nổi đầy các vết mẩn ngứa, mụn đỏ mà mình thấy khâm phục sự hy sinh to lớn của chị. Vì an toàn của con, chị nhất định không dùng bất cứ loại thuốc nào.
Khi hình ảnh này được chia sẻ trên mạng, bên cạnh những chia sẻ, an ủi và động viên cầu chúc chị và bé sẽ mẹ tròn con vuông thì không ít những bình luận hết sức vô duyên và ác ý. Trước những lời khiếm nhã đó, chồng chị - anh Quang Mỹ - đã không ngần ngại đáp trả lại ngay lập tức. Lời đáp trả của anh cũng khiến nhiều người thích thú, thêm phần ngưỡng mộ: mẹ tuyệt vời và bố cũng tuyệt không kém.
"Hôm này vào facebook giật mình khi thấy 1 bài viết của vợ nhân ngày em Bờm tròn 5m (5 tháng), kể lại quãng thời gian mang bầu em Bờm và được nhiều người quan tâm và chia sẻ đến vậy.
Và còn bất ngờ hơn khi từ tối đến giờ nằm đọc từng comment trong đó với nhiều ý kiến trái chiều của những người đã và sắp làm mẹ.
Có những lời chúc, lời động viên, sự cảm kích...đặc biệt là lời chúc của những người không may mắn có được thiên chức làm mẹ.
Vậy mà khi chồng đọc những comment đấy xong cũng cảm thấy vợ thật là phi thường (kiểu trẻ con thấy Su Pơ Men ý) với cảm thấy rất tự hào khi có 1 người vợ, Bờm có 1 người mẹ như vậy.
Và ngược lại có những lời chê bai đại loại như: "Eo ôi kinh thế...thế này ai dám lấy chồng đẻ con nữa..v.v..".
Hay có những người đặt câu hỏi? "Không hiểu bị như thế này chồng nó nhìn thấy có chán hay kinh không nhỉ?"
Có lẽ câu trả lời chính xác với chân thật nhất thì chắc vợ là người biết rõ nhất. Nhưng chắc những người có những lời chê bai đó chưa thể biết được niềm vui mang bầu đứa con đầu lòng nó sướng như thế nào?
Cảm giác của chồng chờ vợ đẻ thông từ 9h sáng hôm trước đến 18h15 tối hôm sau có chút mệt mỏi nhưng vô cùng phấn chấn.
Họ cũng không thể biết được cảm giác khi y tá gọi bố vào thông báo mẹ tròn con vuông và bế em Bờm trên tay trong khi vợ còn nằm ở phòng hậu phẫu.
Từ những hình ảnh này, anh càng thấy thương và yêu vợ nhiều hơn
Mặc dù cho những tuần cuối mang bầu em Bờm, mẹ đã rất vất vả và khổ sở khi bị dị ứng thai kỳ như vậy nhưng cuối cùng vợ chồng mình cũng có 1 cậu ấm quá là đẹp trai và quá đang yêu luôn.
Bố sẽ lưu lại bài viết của mẹ sau này cho em Bờm biết mẹ mang nặng đẻ đau em vất vả như thế nào để em biết em báo hiếu với mẹ.
Thôi có 4.9 văn của 12 năm đèn sách bố vắt hết ra rồi không biết viết gì thêm nữa nên bố dừng ở đây thôi. 2 bố con Bờm yêu mẹ nhiều :x
P/s: Nhưng mà không hiểu sao có nhưng người lại không tin vòng bụng của vợ quay trở lại như cũ nhỉ? Còn nghi ngờ chỉnh sửa photoshop để quảng cáo máy móc, thuốc men hay thực phẩm chức năng gì nhể?
Tớ đính chính là không có buôn bán hay sử dụng thuốc men, máy móc giề nhé. Tất cả do sự kiên trì tập luyện thôi nha!
Và có bí quyết cực kì quan trọng nữa là phải thật chăm chồng chăm con vào thì eo ót ngay."
, lời chia sẻ của anh Quang Mỹ - chồng chị NT.
Đọc mà nghe mát lòng mát dạ luôn chị em ạ, chồng thế mới là chồng chứ. Nghĩ lại có chê thì chê thế nào chứ ngay cả bà bầu mà cũng nói này nói nọ thì mình thật không hiểu nổi. Chẳng mấy ai mang bầu mà đẹp cả, những tấm hình mấy cô ca sĩ người mẫu mang bầu nhìn lung linh thì cũng đã phải qua chục lần chỉnh sửa rồi nhé. Mấy người chê là do chưa hề mang bầu hay là những ông chồng không có chút nào là thương vợ vậy.
