Tác dụng gợi cảm của giày cao gót - Liệu có đúng chăng?
Mấy ngày nay, khi đang thực hành kỹ năng giao tiếp, ứng xử, mình cũng có nghe từ người thầy hướng dẫn của mình rằng "hãy tập đi giày cao gót trong tình trạng khỏa thân". Cách này làm cho phụ nữ trở nên tự tin hơn, làm chủ cơ thể của mình hơn và đôi khi cảm thấy mình quyến rũ hơn... Nghe qua thôi mình đã thấy hãi rồi, nhưng đó chỉ là để tập thôi, chứ ai mà đi lại như thế khi xuất hiện trước người khác bao giờ nhỉ!
Nhưng rồi mình có nghe nói như thế này: Ở Pháp, có những người có thói quen khi quan hệ tình dục thì người nữ... mang giày cao gót! Và thêm điều này nữa: đàn ông sẽ cảm thấy hưng phấn chuyện tình dục hơn khi nhìn thấy vợ hoặc người yêu của họ mang giày cao gót và đi lại trong tình trạng nude! Eo ơi, lạ quá nhỉ!
Lâu nay mình chỉ quen mang giày gót cao chừng 3-4 phân, dù thích lắm nhưng ít khi đi giày cao trên 5 phân. Nhưng nghe thông tin như trên tự nhiên cũng thấy rạo rực muốn tập thử vì mình cũng muốn lúc nào đó sẽ tạo cho chồng có một dịp vui đầy bất ngờ. Hix! Quả thật, có nhiều lần chồng mình khuyến khích mình tập mang giày cao gót khi mặc váy. Chẳng lẽ chàng cũng muốn thấy mình gợi cảm hơn?
Các bạn nghĩ thế nào? Có thể cùng chia sẻ ý kiến về việc phụ nữ chúng mình có nên quyến rũ chồng bằng cách thức độc đáo như thế này được không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
em gà non mới tập tành...