Sự thật ngỡ ngàng về cuộc hôn nhân "lời ra tiếng vào" của Thu Phương sau 15 năm ca hát ở hải ngoại
Được coi là biểu tượng của tình yêu trong làng giải trí Việt thập niên 90 nhưng Thu Phương và Huy MC bất ngờ kết thúc hôn nhân 14 năm sau khi sang Mỹ. Hôn nhân tan vỡ ấy của Thu Phương đến nay vẫn chưa hết ầm ĩ, không chỉ là câu chuyện của một người đàn bà bị dư luận cho là bỏ chồng, bỏ con, đạp đổ tất cả mà còn là câu chuyện làm mọi cách để ở lại Mỹ...
Cuộc hôn nhân 14 năm, rạn nứt trong cốt lõi
Không ai ngờ Thu Phương và Huy MC lại có ngày chia tay bởi tình yêu của họ xây dựng không phải ngày một ngày hai. Đó là cả một quá trình, một quãng thời gian dài với bao khó khăn, thử thách. Quang Huy là mối tình đầu của Thu Phương. Khi ấy, cô mới 18 tuổi và đang là ca sĩ nổi tiếng, còn Huy MC đang học năm cuối Học viện An ninh. Âm nhạc đã gắn kết họ, khiến họ nhận ra không thể sống thiếu nhau.
Thu Phương và MC Quang Huy hồi còn mặn nồng.
Chuyện tình cảm này ban đầu không được lòng bố mẹ Quang Huy vì ông bà không thích con trai lấy vợ nghiệp cầm ca. Nhưng rồi tình yêu mãnh liệt của họ đã thuyết phục bố mẹ Huy đồng ý. Năm 1993, cặp đôi kết hôn và không lâu sau đó họ có con chung. Thời điểm đó, Thu Phương luôn tự hào và hạnh phúc mỗi khi nói về chồng và các con.
Tưởng chừng cuộc sống của cặp đôi này cứ mãi bình yên như thế thì sóng gió ập tới khiến họ phải xa con cái, xa quê hương. Đầu năm 2003 vợ chồng Thu Phương và Quang Huy sang Mỹ lập nghiệp. Đối diện với cuộc sống mới, cũng là lúc Thu Phương nhận thấy những rạn nứt trong mối quan hệ của cô và chồng. Trong khi Thu Phương luôn cầu tiến và muốn phát triển sự nghiệp ca hát thì Huy MC lại có hướng đi mới, dù vẫn yêu ca hát.
Cuộc hôn nhân “có vấn đề” từ trong cốt lõi ấy tan vỡ như một sự tất yếu. Thông qua bạn bè, là người sau cùng biết đến câu chuyện về tình mới của chồng, không ai khác là một người trong giới nghệ sĩ ở Việt Nam. Thu Phương quyết định chia tay, chấm dứt cuộc hôn nhân đẹp 14 năm trong nước mắt.
Trải qua 10 năm sóng gió trên đất khách
Sau khi ly hôn, nữ ca sĩ Có phải em mùa thu Hà Nội từng muốn buông xuôi tất cả nhưng nghĩ đến hai đứa con ở Việt Nam cần phải được gặp mẹ đã thôi thúc chị sống. Và chính âm nhạc đã vực chị dậy trong đau khổ và tuyệt vọng.
Trải qua giai đoạn ấy, Thu Phương chia sẻ: "Khi cảm nhận tận cùng cay đắng, tôi mới thấy hết giá trị của hạnh phúc”. 14 năm hôn nhân, Huy MC chưa bao giờ là chỗ dựa của cô, bởi anh là người sống đơn giản và không làm tròn trách nhiệm của người đàn ông trong hôn nhân. Vì quá yêu chồng nên Thu Phương luôn gồng mình để đảm nhận vai trò của anh trong gia đình. Mãi đến tận sau này, cô mới hiểu rằng trong hôn nhân, không phải chỉ có tình yêu là đủ. Tuy chia tay nhưng Thu Phương và Huy MC vẫn coi nhau là bạn bè.
Bên cạnh đó, con đường ca hát của Thu Phương ở hải ngoại gặp không ít sóng gió. Có giai đoạn, Thu Phương bị các đồng nghiệp ở Cali tẩy chay vì không ai muốn hát cùng cô những ca khúc về Hà Nội. Những lúc ấy, ca sĩ cảm thấy như bị bỏ rơi, cô độc tình duyên, lại cô đơn trên con đường ca hát. Tuy nhiên trong hoàn cảnh đầy khó khăn ấy, nữ ca sĩ Hà Nội lại bất ngờ “rung cảm” trước sự quan tâm của người đàn ông khác, Dũng Taylor.
Cuộc gặp gỡ định mệnh với Dũng “đen”
Ngày đó, Dũng “đen” (Dững Taylor) gặp Thu Phương với tư cách bầu sô trực tiếp quản lý ca sĩ. Thông cảm trước người phụ nữ chịu đựng quá nhiều bất hạnh, Dũng “đen” luôn sẵn sàng giúp đỡ cô bất kỳ việc gì có thể. Không chỉ chứng kiến những khó khăn của Thu Phương trên sân khấu, hàng ngày anh còn thấy nữ ca sĩ dày vò bản thân với nỗi nhớ hai con khôn nguôi, càng khiến anh muốn ở bên cạnh để giúp đỡ cô.
Thu Phương và chồng mới, Dũng Taylor.
Năm 2008, sau hơn 5 năm chờ đợi, ông bầu Dũng Taylor (Dũng “đen”) thay mặt chị về Việt Nam đón con trai Duy Hải và con gái Thanh Thảo sang Mỹ đoàn tụ với mẹ. Thời gian này, cuộc sống và công việc của Phương ở hải ngoại đã dần ổn định, nhưng kể cả chị và Dũng Taylor đều chưa chính thức thừa nhận về mối quan hệ ngoài công việc của mình ngay cả khi có nhiều lời đồn đoán về chuyện của hai người.
Sau 7 năm thử thách, tháng 12/2012 cặp đôi đã tổ chức lễ đính hôn, thừa nhận mối quan hệ vợ chồng. Khi ấy, Dũng đen Taylor chia sẻ: “Chúng tôi chưa tìm ra được ngày cưới cụ thể. Nhưng nếu thời gian cho phép, tôi sẽ tổ chức lễ cưới vào mùa thu năm 2013. Vì mùa thu là mùa lãng mạn, mùa mang tên vợ tôi. Mà khí hậu California vào thu rất đẹp, rất lý tưởng để tổ chức lễ cưới (cười tươi).Chúng tôi dự định tiệc cưới sẽ có khoảng 300 bạn bè, đồng nghiệp thân thiết nhất của cả hai. Tôi muốn ngày vui dành cho Phương phải thật ấm áp, thân mật, tình cảm và cực kỳ lãng mạn”.
Hiện tại, cả hai đã có với nhau hai đứa con riêng, bé trai Gia Bảo (4 tuổi) và bé gái Hailey Thanh (gần 2 tuổi). Ngoài ra, hai con của Thu Phương với Huy MC cũng đang sống chung một mái nhà với cặp đôi.
Người mới vượt qua người cũ, bù lấp khoảng trống
Ở trong một nếp nhà như thế, người ta vẫn đặt dấu hỏi, tại sao Thu Phương lại lấy anh “Dũng đen”, một người hoàn toàn về hình thức không tương xứng với chị, đấy là chưa nói đến không tương xứng được như Huy MC… Tuy nhiên, Thu Phương chỉ lặng lẽ đáp: “Trong cuộc hôn nhân này, tôi không thể dùng chữ “duyên” nữa vì nếu như vậy sẽ “cũ” quá. Hẳn mọi người vẫn nghĩ tôi là người sống coi trọng hình thức. Dĩ nhiên, nói là không coi trọng là không đúng. Nhưng, anh Dũng đâu đến nỗi… xấu xí, đàn ông to cao khỏe mạnh.”
Nói về người chồng hiện tại, Thu Phương cho hay: “Tôi đến với anh Dũng bởi vì thứ nhất, anh Dũng là một người đàn ông thực sự, từ cách suy nghĩ đến cách cư xử. Đáng quý hơn, anh ấy là một người đàn ông của gia đình, là một người cha, một người chồng đúng nghĩa. Cái đó tôi cần. Cái đó có thể trong quá khứ anh Huy chưa đủ, và có thể cái đó những người khác không có.”
Thu Phượng hạnh phúc bên chồng hiện tại và 4 đứa con.
Nhìn lại duyên phận đời của Thu Phương, có thể thấy nữ ca sĩ là người phụ nữ bản lĩnh và quyết đoán. Nếu ngày ấy, Thu Phương bị “níu chân” bởi 14 năm đời người, vì cái sự tán tưởng chuyện tình đẹp như mơ ấy, có lẽ sẽ không có Thu Phương hạnh phúc của ngày hôm nay. Mặc kệ tin đồn bỏ chồng, bỏ con, đạp đổ tất cả,... Thu Phương lặng lẽ gượng dậy niềm đam mê ca hát và không bỏ lỡ cơ hội bén duyên với người đàn ông khác. Điều này tưởng đâu là may mắn, nhưng không đấy là sự lựa chọn.
Thực tế, nhiều vợ chồng đã không còn yêu nhau, ở cạnh nhau cảm thấy mệt mỏi, tuyệt vọng, nhưng họ lại không đủ can đảm để buông bỏ, ngày ngày họ phải gặm nhấm cảm xúc tiêu cực, và tự thân thủy hoại cuộc sống tươi đẹp của chính mình.
Trải qua 1 lần đổ vỡ, có lẽ bản thân Thu Phương hay bất kỳ phụ nữ nào khác cũng sẽ rút ra được bài học đắt giá cho mình, hôn nhân tuyệt đối phải có niềm tin và sự nể trọng nhau thì mới tồn tại được. Vợ chồng tương kính như tân, tình cảm tốt đẹp mới nảy nở khiến chị luôn cố gắng để cả hai đẹp hơn mỗi ngày trong mắt nhau, yêu nhau hơn ngày hôm qua nhưng ít hơn ngày mai. Ngoài ra nếu có “đi bước nữa”, phụ nữ hãy nhớ khi yêu đừng “đá lấn sân” mà cả hai hãy cùng chia sẻ trách nhiệm gia đình.