Sinh nhật tuổi 42, David Beckham viết lời cảm ơn vợ con khiến hàng triệu phụ nữ phải xao xuyến
Nhiều năm rồi, em không nghe thấy chồng mình nói lời “cảm ơn vợ!” Không phải vì em muốn anh ấy thấy nợ nần gì mình đâu. Nhưng nhiều lúc em “thèm” được nghe lời ấy lắm. Bởi lẽ, ai mà chẳng muốn được vuốt ve, công nhận vị thế của mình trong trái tim người mình yêu thương?
Thế rồi, em đọc được “lời cảm ơn” gửi vợ con của David Beckham nhâp dịp sinh nhật lần 42 hôm 2/5 vừa qua. Với em, David luôn là cựu cầu thủ số 1: điển trai, lịch lãm và tài năng. Và hôm nay, em còn ngưỡng mộ David ở con người anh ấy, một ông chồng giản dị, khiêm tốn, luôn yêu thương và chăm lo cho gia đình.
Khác với các lần sinh nhật trước, lần này, David đã viết lên những dòng cảm nghĩ và chúc mừng sinh nhật cho vợ con. Chẳng cần tiệc tùng hào nhoáng hay quà cáp đắt tiền, cái làm Beckham ấm lòng nhất chỉ là nụ hôn từ hai người phụ nữ cực kỳ quan trọng trong cuộc đời anh - Harper và Victoria, cùng một miếng bánh nhỏ cắm cây nến nhẹ nhàng, hay khoảnh khắc ông chặt Romeo trong vòng tay, khi kề má Cruz cười hạnh phúc trong một tấm selfie hay làm trò hết cỡ trong ống kính của cậu cả Brooklyn.
“Ưu tiên của tôi luôn là gia đình và Victoria. Tôi cũng thường nhấn mạnh rằng chúng tôi luôn có mặt vì bọn trẻ. Chúng tôi làm việc chăm chỉ nhưng gia đình vẫn là trước nhất.” - David khẳng định.
Nghe vậy bà vợ nào không yêu cho được? Đàn ông thành danh, sự nghiệp lẫy lừng như thế vẫn đặt gia đình lên trên tất cả. Với David, tiền bạc, danh vọng,.. không đủ ma lực khiến anh "cuốn" theo.
Trở về sau hai thập kỷ cống hiến hết mình cho môn thể thao vua, điều Beckham thực sự cần không còn là cơ hội kiếm tiền hay sự nổi tiếng nữa. Anh cần một cuộc sống mà anh được làm người cha, người chồng đúng nghĩa. Rõ ràng, không chỉ Beckham, mà bất cứ ai, cũng mưu cầu một cuộc sống bình yên khi họ đã trải qua đủ những giông bão cuộc đời. Trong đó, có một phần lớn lao của Victoria, một người vợ chuyên tâm cho chồng.
Ở độ tuổi này, Beckham đã trải qua khá nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Anh từng đương đầu mạnh mẽ, và cũng cố gắng hết sức để không bao giờ phải thoái lui, kể cả hoàn cảnh tệ tàn tới mức nào. Anh từng có nhiều sai lầm, dù cho đó là trong cuộc sống cá nhân hay trong sự nghiệp cầu thủ. Cũng bởi những trải nghiệm đó, David mới trưởng thành và có được hình ảnh dường như "hoàn hảo" như hôm nay. Điều này khiến em rất khâm phục.
Đã quá đủ rồi cái quãng thời gian 20 năm miệt mài với trái bóng tròn cùng 21 gã đàn ông khác trên sân cỏ, đây là lúc để Beckham tận hưởng cuộc sống gia đình, cái cuộc sống mà trong thời gian đỉnh cao nhất, anh hoàn toàn không có thời gian để đầu tư toàn bộ trái tim, toàn bộ tình yêu của mình.
Nghĩ đến tình cảm mà David dành cho vợ con, em cảm thấy chỉ bấy nhiêu thôi: vài bức ảnh, vài khoảng khắc riêng tư, vài lời yêu thương ngọt ngào,... là đủ “thắp lửa” cho mái ấm. Có thể nói, tình yêu của "ông hoàng" dành cho vợ không ồn ào như kiểu của “người nổi tiếng”, mà lại rất âm thầm, giản dị, đầm sâu. Sự ân cần ấy không chỉ chứng tỏ David là người đàn ông đúng nghĩa mà còn là một quý ông, xứng đáng với danh hiệu của mình.
Khoảnh khắc đặc biệt của vợ chồng David bên cạnh con cái.
Màn cầu hôn cực ấn tượng của cặp đôi "Trai tài gái sắc"