Sau thời gian “dập điếu thuốc lá”, tan nát với người tình thiếu gia, Kỳ Duyên gượng dậy trải lòng về sự thật nhân duyên sắp tới
Trở thành Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng Kỳ Duyên gặp không ít sóng gió dữ dội về đời tư, thậm chí khiến cho “vương miện Hoa hậu” của cô nhiều lần bị lung lay bởi sự chỉ trích mạnh mẽ của dư luận.
Năm 2016 được xem là “năm đen tối” của Kỳ Duyên khi cô liên tục vướng các scandal về đời tư: bị BTC phiền lòng vì đến muộn trong 1 show thời trang và trong buổi họp báo Hoa hậu Việt Nam. Sự việc chưa kịp "nguôi", hình ảnh của người đẹp lại bị ảnh hưởng khi một video ghi cảnh cô hút thuốc trong quán cà phê bị tung lên mạng xã hội. Trước sự phản ứng gay gắt của công chúng, cuối cùng, BTC Hoa hậu Việt Nam 2016 quyết định khiển trách, gỡ bỏ mọi hình ảnh quảng bá của Kỳ Duyên về cuộc thi.
Không dừng lại ở đó, hình ảnh cô hút thuốc, hít khí cười và hôn bạn trai say đắm cũng bị phát tán. Dù đã lên tiếng giải thích đây là hình ảnh cô bị chụp lén với bạn trai hồi tháng 02/2016 nhưng scandal này khiến cô tiếp tục “mất điểm” trong lòng khán giả. Tuy nhiên, tất cả sự cố đó chưa hẳn là nỗi đau “cứa sâu” vào lòng cô, khi trong lúc chơi vơi giữa đời, sự nghiệp tan vỡ, bạn trai của Kỳ Duyên lại vứt áo ra đi.
Sự cố "hút thuốc lá" khiến Kỳ Duyên bị chỉ trích dữ dội.
Thời còn quen nhau, Tạ Công Sơn - bạn trai Kỳ Duyên, từng khoe 1 món quà anh được tặng là một chiếc bánh kem in hình anh và một cô gái bị che đi. Anh viết: "Happy birthday to me. Thank you so much my love" (Chúc mừng sinh nhật tôi. Cám ơn rất nhiều, tình yêu của tôi). Khi ấy fan hâm mộ còn hy vọng cặp đôi này sẽ tạo nên câu chuyện “cổ tích” thật sự. Nhưng rồi một ngày bất ngờ, bạn trai Kỳ Duyên đã xóa hình ảnh này, thay đổi trạng thái quan hệ tình cảm “Đang hẹn hò” thành "Độc thân", báo hiệu chuyện tình của họ đã khép lại.
Thời gian Kỳ Duyên vướng “bão” scandal như đi trễ, hút thuốc, uống rượu,… khiến người đẹp bị chỉ trích nặng nề nhưng bạn trai cô vẫn an ủi bạn gái. Anh viết: "Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storm of life..." (Tạm dịch: Không có gì đẹp hơn tình yêu đã vượt qua bão tố cuộc đời). Tuy nhiên, tất cả điều đó chưa đủ “cứu cánh” cho tình yêu chưa đủ lớn, chưa đủ tha thứ cho nhau.
Nhiều người ngờ rằng, vị đại gia trẻ cảm thấy mệt mỏi khi yêu một cô Hoa hậu có nhiều tai tiếng chăng? Tuy nhiên đứng về phía Kỳ Duyên, nếu người yêu rời xa trong lúc chơi vơi nhất cuộc đời thì cô nên mừng hơn là đau buồn, bởi lẽ một người đàn ông tốt là người sẽ ở bên che chở cho cô vượt qua mọi sóng gió, khó khăn chứ không phải bỏ mặc cô ngày thời điểm khó khăn ấy. Lý do chia tay của họ đến bây giờ vẫn là… bí mật.
Kỳ Duyên và Tạ Công Sơn thời còn mặn nồng.
Sau quãng thời gian khủng hoảng, Kỳ Duyên sống yên ắng hơn. Nhiều dòng trạng thái hay bức ảnh Kỳ Duyên đăng tải lên mạng đều phảng phất nét u buồn. Kỳ Duyên có vẻ chưa quên hẳn tình cũ khi viết: "I just wanna give you a hug and say sorry... and let you know how special you are ...". ("Em chỉ muốn dành tặng anh một cái ôm và một lời xin lỗi... và để anh biết anh đặc biệt như thế nào..."). Kỳ Duyên cũng nhiều lần bày tỏ quan điểm tình yêu đầy trăn trở: "Trong chuyện tình yêu, dù đôi khi tình cảm vẫn còn rất nhiều nhưng vẫn đành phải nói lời chia tay bởi đó chính là giải pháp tốt nhất cho cả hai người".
Trải lòng sau chuỗi ngày tăm tối, Kỳ Duyên cho hay: “Mỗi ngày tôi đều cố gắng tự tìm kiếm niềm vui riêng cho bản thân mình. Tôi vui vì đã kiếm được một ekip tốt để xây dựng hình ảnh giúp tôi định hướng con đường mình sẽ đi như thế nào. Hằng ngày tôi đều nghĩ xem bản thân mình sẽ làm gì để không phí phạm tuổi trẻ. Còn nỗi buồn thì ai cũng có, tôi cũng nhiều lần buồn về chuyện tình cảm, gia đình.”
Kỳ Duyên đã lấy lại tinh thần nhưng chưa sẵn sàng để yêu ai khác.
Qua 1 cuộc tình “sớm nở tối tàn’, Kỳ Duyên dường như chưa thể mở lòng đón nhận ai khác: “Những người tán tỉnh tôi thì rất nhiều nhưng có lẽ tôi vẫn chưa sẵn sàng. Sau nhiều sóng gió, tôi sống trầm lặng hơn, yêu ai tôi cũng sẽ phải suy nghĩ nhiều mới tiến tới. Và giờ có yêu ai tôi cũng sẽ không chia sẻ đâu vì tôi nghĩ cuộc sống cá nhân của tôi đã luôn bị soi mói, tôi muốn giữ những gì riêng tư cho bản thân. Hiện tôi vẫn đang độc thân vui vẻ.”
Nói về người đàn ông lý tưởng tương lai, Kỳ Duyên thẳng thắn: “Tôi không có tiêu chuẩn cho mình, tôi nghĩ anh ấy phải là người mang lại cho bạn gái cảm giác an toàn khi ở bên vậy là đủ. Bên cạnh đó đấy còn phải là người tôn trọng cuộc sống của tôi, có thể cùng tôi chia sẻ mọi nỗi buồn trong cuộc sống. Bản thân tôi luôn nghĩ con người đến với nhau, yêu nhau là một cái duyên, chứ không phải cứ muốn là được.”
Rơi xuống vực sâu của sự nghiệp và tình cảm, hơn ai hết, Kỳ Duyên đã nếm trải những nỗi đau tột cùng của người phụ nữ mất tất cả. Chuyện tình “ngắn ngủi” của Kỳ Duyên với người bạn trai đai gia dường như gợi đến nhiều bài học cho phụ nữ trong việc yêu và được yêu. Đôi khi tình cảm đổ vỡ không hẳn vì đối phương, không hẳn vì cả hai chưa hết yêu, mà có thể do bản thân đôi bên chưa thể khiến đối phương an tâm.
Có lẽ, Kỳ Duyên cần phải thay đổi nhiều hơn trước khi “sẵn sàng” bước vào một cuộc tình mới. Và hơn hết, người phụ nữ qua bao vấp váp ấy cũng phải cân nhắc kỹ hơn khi lựa chọn người đàn ông cho đời mình, không chỉ yêu cô ấy khi hào quang bủa vây, mà còn trân trọng cô ấy khi hào quang đến lúc lụi tàn.