Sau 10 năm, Đức Trí đã có vợ vẫn nói thế này về “nữ hoàng giải trí” khiến chị em ngỡ ngàng, có lẽ chênh vênh mới là…
Chuyện Hồ Ngọc Hà và Đức Trí chia tay từng khiến nhiều người tiếc nuối cho một cặp đôi đẹp của làng giải trí. Hà nói rằng, cô cũng có lỗi trong sự đổ vỡ này, còn Trí hình như "lạnh" hơn quá nhiều so với tình yêu "nóng" của cô. Nhưng dù nói thế nào, Hà Hồ vẫn “nợ” Đức Trí một món nợ thành danh, chính anh Trí đưa cô ấy có vị trí như bây giờ.
Dù chỉ là người ngoài cuộc nhưng em vô cùng mến mộ Đức Trí, không chỉ vì tài năng âm nhạc, mà còn ở cái phong thái điềm đạm, chân chất nhưng đầu suy tự về những cuộc tình vốn làm nên sắc thái riêng biệt trong các ca khúc của anh.
Chia tay Đức Trí, nữ ca sĩ “Đừng đi” bày tỏ lý do: “Chưa bao giờ tôi nói chúng tôi chia tay vì không hợp nhau. Nhưng dù tôi thẳng thật đến mức nào cũng không bao giờ nói lý do chia tay của mình. Chỉ biết rằng đã đúng thời điểm để tôi và Trí chia tay. Không phải hết yêu, không phải ngoại tình nhưng không thể hàn gắn được.”
Còn về Đức Trí, anh chưa bao giờ lên tiếng trách móc người yêu cũ. Anh cũng không đòi hỏi người ấy phải “trả nợ” cho mình. Chấm dứt mối tình “một nắng hai sương”, cả hai người họ là tri kỷ. Dẫu cho Hà Hồ nhanh chóng lên xe hoa sau đó với Cường Đô la, thì Đức Trí chẳng hề lên tiếng xem đây là ký ức “sớm nở tối tàn”.
Đức Trí: Với Hồ Ngọc Hà không phải là mối tình lợi dụng.
Nhớ lại một mối tình đẹp một thời, Đức Trí từng nói: “Chuyện tình cảm ngày xưa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến suy nghĩ này của tôi, vì ai mà chẳng có quá khứ, điều đó hết sức bình thường. Chuyện qua rồi tôi không muốn nhắc lại nhưng tôi chia tay Hà rất lâu. Hai năm sau tôi mới quen vợ tôi bây giờ, trước đây chúng tôi là bạn, sau này yêu nhau một năm mới quyết định đến hôn nhân. Nếu tôi nói điều này với bạn cách đây 10 năm chắc nhiều người không tin.”
Mặc cho bao ồn ào thị phi liên tiếp “ập đến” với người yêu cũ, nhưng Đức Trí vẫn là Đức Trí, đứng bên cạnh Hà Hồ, giúp đỡ người đẹp chứ không ngoảnh mặt làm ngơ. Năm 2014, Đức Trí đóng vai trò giám đốc âm nhạc cho album mới của Hà Hồ. Cả hai cùng nhau hiện thực hóa ước mơ của họ.
Những ngày ở phòng thu, Đức Trí luôn bên cạnh để hỗ trợ Hà Hồ từng chút một. Nam nhạc sĩ tài hoa không ngại buôn lời khen ngợi nữ ca sĩ xinh đẹp, có giọng hát khàn, rất phù hợp với dòng nhạc mang hơi hướng cổ điển nên anh tin đây sẽ là một sản phẩm tạo được dấu ấn khi phát hành.
Đức Trí vẫn là người hỗ trợ đắc lực cho Hà Hồ trên con đường cá hát.
Lắm lúc người ta vẫn đồn đoán việc Hà Hồ lợi dụng Đức Trí. Người ngoài nhìn vào lại biến mối tình đẹp này thành mối tình lợi dụng. Ho cho rằng, Đức Trí bị Hồ Ngọc Hà lợi dụng trong chặng đường đầu tiên cô đến với nghề ca hát. Bởi nếu không có Đức Trí, chắc chắn không có Hồ Ngọc Hà của ngày hôm nay. Đến khi Hồ Ngọc Hà thành danh, thoát khỏi cái bóng của “người đẹp hát” thì mối tình như mơ của cô gái chân dài và người đàn ông không cao bỗng dưng tan vỡ. Quả là nhìn vào hiện tượng thì Hồ Ngọc Hà rất dễ bị quy kết như thế.
Nhưng Đức Trí thì không bao giờ nghĩ như vậy. Anh suy nhĩ rất lâu trước khi nói về cuộc chia tay của mình: “Chúng tôi rất hợp nhau, cả trong suy nghĩ lẫn âm nhạc. Hà là một cô gái thông mình và cô luôn đưa ra những ý tưởng, chứ không bao giờ thụ động ngồi chờ nhạc sĩ đưa đến những bài hát cho mình. Và đó chính là lý do cô ấy thành công.”
Gần đây nhất, trong chương trình "Sing My Song - Bài hát hay nhất". Trong số các tiết mục tranh tài, phần thể hiện ca khúc “Cần” của Trương Kiều Diễm nhận được nhiều sự quan tâm của giám khảo và khán giả. Với sáng tác đầy ấn tượng, mang thông điệp: “Trong cuộc sống chúng ta có những lúc chông chênh, chơi vơi ngay cả khi chúng ta thành công, thì cũng vẫn cần lắm những giây phút giản dị, cần lắm những bữa cơm gia đình và cả 1 bờ vai để tiếp tục bước về phía trước…” đã khiến Đức Trí nhớ lại tình xưa.
Sau 10 năm, Đức Trí đã cuộc hôn nhân viên mãn bên vợ Ngọc Anh.
Ngay đêm liveshow này, Đức Trí chia sẻ: “Em làm tôi nhớ đến một người mà tôi đã cộng tác cách đây không lâu. Khi tôi gặp thì cô ấy cũng giống như em, đầy cảm xúc, lửa bên trong và không biết tiết chế lại, và tôi nhìn thấy điều đó ở em. Tôi muốn nói đến nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà cách đây khoảng 10 năm trước. Tôi nhìn thấy một điều gì đó ở trong em, tôi tin rằng mình sẽ giúp em tiết chế, giữ cảm xúc của mình lại. Em đúng là một ca “đáng gờm” của cuộc thi này”.
Cuối cùng, Đức Trí vẫn giữ đấy kỷ niệm về người phụ nữ từng đi qua đời mình. Điều này thật sự đáng quý với một người đẹp như Hà Hồ - đi qua bao sóng gió, vẫn giữ được tấm chân tình của người xưa. Có lẽ, hậu tình yêu là một suy nghiệm về tình bạn, Hà Hồ vẫn loay hoay giữa vòng xoay ái tình trong khi Đức Trí đã yên bề gia thất. Thấy vậy em chợt nghĩ, có lẽ cái phận cũng có chỗ của nó. Ai rồi cũng “cập bến” đúng thời điểm cả thôi.