Mỗi người quan niệm về cái đẹp một cách khác nhau. Có người cho rằng đẹp là phải mặt V- line, mũi cao, thẳng dọc dừa, mắt bồ câu đen láy, miệng xinh xinh chúm chím hoa đào… mới là đẹp. Có người thì nghĩ rằng phải, trắng trẻo, đầy đặn, 3 vòng hoàn hảo… mới đẹp. Có người nghĩ ngoại hình không cần suất xắc, cao ráo, dễ nhìn là đẹp… Vâng, dù bạn có suy nghĩ như thế nào về cái đẹp thì nó vẫn đúng. Bởi vì thước đo về cái đẹp rộng lớn vô cùng. Chuẩn mực về cái tùy theo quan điểm của mỗi người và chẳng có ai áp đặt chuẩn mực của mình lên suy nghĩ của bạn cả.


Nhưng theo tôi, dù thế nào đi nữa, phụ nữ vẫn cần phải xinh đẹp, xinh đẹp theo một cách nào đó của bản thân. Đẹp ở đây, có thể đơn giản chỉ là sự chăm chút cho bản thân.



webtretho


Ảnh minh họa




Chẳng ai có thể chấp nhận nổi một người mà suốt ngày đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nhúm, luộm thuộm, mặt mũi đen đúa, đôi môi nứt nẻ chân chim và thâm tím… đi ra đường. Nếu bạn cứ suốt ngày than ế, than không có người yêu hay chưa gặp được người đàn ông phù hợp cho bản thân mình thì tôi nghĩ đó là lỗi do bạn, do bạn không biết yêu bản thân mình trước tiên. Nếu bạn không yêu lấy mình, thử hỏi ai có thể yêu nổi bạn? Chẳng cần phải ăn mặc trau chuốt, má phấn môi son… Bạn chỉ cần chỉn chu một chút, cột tóc gọn gàng, thoa thêm một chút son môi cho cuộc đời tươi tỉnh, như vậy là đẹp rồi.



Còn nếu bạn cứ mãi giữ cái suy nghĩ, đẹp cốt ở tâm hồn, cốt ở tấm lòng thì xin thưa bạn sẽ cứ ế dài dài mãi nhé! Ngay lần gặp đầu tiên, người ta nhìn bạn, người ta đã mắc ói thì thử hỏi người ta có cho bạn cơ hội để “kiểm lòng” bạn không? “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” – bạn có thể bao biện cho suy nghĩ của mình như thế, nhưng hãy thử suy nghĩ nhé, nếu nhìn màu sơn không bắt mắt, bề ngoài xù xì, xấu xí thì người ta có chịu bỏ tiền ra mua gỗ về không? Hay mua gỗ về, cũng chỉ là để những chỗ khuất, làm nền cho những thứ khác. Nếu tâm hồn bạn đã thực sự đẹp, thì sao không cố gằng đầu tư thêm một chút xíu, cho bề ngoài của bạn trông dễ nhìn hơn?


Chắc bạn cũng đã từng nghe nhiều câu chuyện ngoại tình, kiểu chồng “Chán cơm thèm phở”. Bạn có biết lý do vì sao không? Nếu người vợ của mình biết giữ lửa, chăm lo cho bản thân, để mình luôn xinh đẹp, trẻ trung trong mắt bạn đời thì có lẽ mấy ông cũng chẳng dại gì mà đi ra ngoài tìm “phở”. Ở đây, không phải tôi cổ súy cho đàn ông ngoại tình. Bản thân tôi không ưa, đặc biệt là vô cùng ghét. Thế nhưng phụ nữ cũng đừng vội trách cứ người đàn ông của mình. Hãy thử hỏi xem, mình đã thực sự yêu bản thân mình chưa, đến nỗi người chồng của mình phải tìm kiếm nguồn vui từ một người phụ nữ khác? Mình làm đẹp không chỉ cho mình, mà còn làm đẹp cho những người xung quanh. Như vậy không phải bạn đang làm theo ý muốn của người khác, mà chỉ là tôn trọng bản thân mình thôi.



Là phụ nữ, hãy yêu lấy bản thân mình. Nếu bạn không chăm chút cho bản thân, người ta sẽ đổ lỗi vì bạn lùi xùi nên chồng chán. Nhưng nếu bạn chăm chút cho bản thân, luôn xinh đẹp mà chồng vẫn ngoại tình, bất cứ ai nhìn vào cũng nhận ra chồng bạn đích thị đích thị là một thằng khốn nạn.



Cạnh nhà tôi có cặp vợ chồng kia. Anh chị yêu nhau từ hồi sinh viên, ra trường rồi kết hôn. Ai cũng nói họ là đôi “Trai tài gái sắc”. Hai năm sau khi kết hôn, chị sinh cho anh một bé gái kháu khỉnh, dễ thương. Chị là mẫu người phụ nữ của gia đình, luôn yêu chồng thương con hết mực. Từ ngày sinh con, chị lu bu với công việc ở công ty và gia đình nên chẳng còn có thời gian chăm sóc cho bản thân.



Nhiều khi đi chợ, chị cũng mặc bộ đồ ngủ ở nhà, trên người vẫn còn vết nước đái của con... Anh chị bằng tuổi nhau nhưng ra đường ai nhìn vào cũng nghĩ họ là hai chị em. Biết vậy nhưng chị cũng chẳng suy nghĩ nhiều, miễn sao chồng con của mình được chăm chút cẩn thận, luôn mạnh khỏe là chị vui rồi.


Tưởng chừng cuộc sống quá viên mãn với họ vậy mà mới gần đây, chị phát hiện ra anh có bồ nhí ở ngoài, chẳng phải ai xa lạ mà chính là cô nhân viên cấp dưới của anh. Mọi người xung quanh ai cũng bất ngờ, phẫn nộ. Chẳng cần hỏi thì ai cũng biết nguyên nhân là do chị. Chị suốt ngày lao vào công việc, chẳng còn thời gian chăm chút bản thân nên người cứ xồ xề, lù xù, chẳng còn như hồi đầu mới yêu nên anh chồng đâm ra phát chán, bèn đi tìm của lạ.


4 năm yêu nhau say đắm thời sinh viên cộng thêm 2 năm về chung một nhà vậy mà hóa ra không bằng một tháng gặp cô nhân viên chân dài, thân hình bốc lửa kia…



Thời nay chẳng phải chỉ có “Con trai yêu bằng mắt” đâu thôi, ai ai cũng yêu bằng mắt hết á. Để có ấn tượng tốt cho đối phương thì ít ra hình thức của bạn cũng phải chăm chút một xíu. Đầu tư cho bản thân chẳng bao giờ là thiệt.



Mời bạn xem thêm:


http://www.webtretho.com/forum/f3950/15-dieu-phu-nu-can-khac-cot-ghi-tam-2019864/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/phu-nu-nen-doc-de-ca-doi-xinh-dep-tre-lau-va-khong-con-dau-kho-nua-2228610/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/7-dieu-phu-nu-tuyet-doi-khong-duoc-bo-qua-neu-muon-song-hanh-phuc-2112053/