Trong tình yêu, không ai muốn nhắc đến chia tay. Nhưng nếu lỡ chuyện này không may xảy ra, bạn nên làm gì? Phụ nữ chúng ta sinh ra là đáng để được yêu thương. Cho nên không lý do gì sau chia tay mình lại đày đọa bản thân mình biến thành một con người chẳng có sức sống và tàn tệ. Thay vì vậy, chị em mình nên sống tích cực và yêu đời hơn, đừng để những vết xước quá khứ làm tổn thương cuộc sống hiện tại và tương lai chị em nhé.


Thông thường, kết thúc mối tình lâu năm khiến con gái cảm giác như đất trời sụp đổ. Họ khóc lóc, chán nản và tuyệt vọng. Nhưng với những cô nàng mới yêu, tình cảm chưa sâu đậm, họ sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tình cảm dù cũ hay mới thì khi chia tay, phụ nữ vẫn đau khổ như nhau nhưng đừng vì điều đó mà đánh mất bản thân và dùi mình trong tuyệt vọng, nước mắt.



Yêu nhau, chắc chắn chúng ta sẽ có rất nhiều bức ảnh lưu lại kỷ niệm. Bởi vậy, khi chia tay, bạn phải ngồi xóa hết tất cả thư mục lưu ảnh. Song, điều đó còn tùy vào tính cách cũng như tâm lý của từng người. Chọn cách xóa đi chưa chắc đã giúp chị em chúng ta quên hết những gì liên quan đến đối phương. Dù sao đó cũng là những kỷ niệm đẹp của một mối tình đã qua dù đúng dù sai. Thay vì xóa mình có thể giữ lại làm kỷ niệm cũng như nhắc nhớ bản thân không phạm phải sai lầm giống như tình yêu vừa qua.





Sau chia tay, ắt hẳn sẽ có nhiều người không dám đối diện với những món quà người yêu cũ từng tặng hoặc tránh hệ lụy cho mối quan hệ sau này, nên chọn cách vứt đi hoặc tặng một người khác. Tuy nhiên, cách đó chẳng qua cũng chỉ khiến chúng ta tạm quên đi hình ảnh đối phương khi không thấy những điều liên quan đến họ, chứ không thật sự đã quên đi mối tình cũ. Mỗi người hẳn sẽ chọn cho mình một cách xử lý khác nhau nhưng dù làm gì đi chăng nữa quan trọng hơn hết là cảm giác của mình ra sao, đã thoải mái chưa có vượt qua nỗi buồn kia hay chưa. Theo em nghĩ, phụ nữ chúng ta đừng mãi nhìn về vết thương cũ mà giằng xé bản thân mình, điều đó chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi.



Thay vì cứ dằn vặt bản thân, ngập ngụa trong mớ cảm xúc hỗn loạn khi chia tay thì tại sao chị em mình không lạc quan, yêu đời hơn. Sao cứ phải chia tay thì phải khóc lóc, tàn tạ xấu xí. Có thể có duyên nhưng nợ chưa đủ nên không thể đi với nhau đến cuối con đường. Chúng ta nên cảm ơn những cuộc chia tay như thế vì giúp chị em mình nhận ra nhiều điều.



Có thể bạn sẽ nhanh chóng quên đi người cũ nhưng rồi có người ghi nhớ mãi đến lúc gối mỏi chân run. Đừng để đến khi về già, bạn mới quên được người cũ. Là cô nàng mạnh mẽ và độc lập, bạn nên sống cho bản thân sau khi chấm dứt một chuyện tình. Không cần có người yêu, bạn vẫn có cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ bên bạn bè và người thân.






Mời xem thêm:


https://www.webtretho.com/forum/f4679/chong-nong-mat-khi-nghe-tin-vo-lam-nghe-hanh-xac-ban-dem-anh-tan-nhan-chi-chiet-cai-thai-khong-phai-mau-mu-2619695/


https://www.webtretho.com/forum/f4679/5-nghe-si-noi-tieng-nhat-chau-a-nguyen-o-gia-ca-doi-vi-nguoi-yeu-doan-menh-ra-di-truoc-khi-cuoi-2619178/


https://www.webtretho.com/forum/f4679/rot-nuoc-mat-truoc-tam-thu-cua-nguoi-chong-gui-the-gioi-ben-kia-doc-am-anh-ca-doi-vi-qua-hay-2619194/