Câu chuyện này là của bạn thân của mình, hai đứa chơi thân với nhau từ hồi cấp ba đến hồi lúc mình lấy chồng rồi cô ấy vẫn thân. Về mắt sự nghiệp cô ấy có vẻ hơn mình rất nhiều, tuy vậy cuộc sống của cô bạn mình có phần gì đó không được may mắn về mặt tình cảm mọi người ạ. Từ ngày mình biết cô bạn thân mình cô ấy chỉ yêu một người duy nhất đó chính là bạn nam đó. Dành cả thanh xuân để yêu đương một người , biết bao năm tháng. Cuối cùng đến lúc cô ấy nhận được một kết quả đẹp là một đám cưới thì bỗng nhiên cậu ấy muốn ra nước ngoài để được học thêm thạc sĩ chuyên ngành đang theo của cậu ấy. Cuộc sống của bạn thân mình đang rất vui nhưng nghe tin đó xong bạn ấy bỗng nhiên buồn, bởi một phần bạn mình là một người khá là yêu cậu ấy, cô ấy đã từng đặt hết hy vọng vào cậu ấy rất nhiều. Cô bạn mình đã xin lời khuyên của mình, nên chờ cậu ấy 2 năm hay là dừng lại để cho mình có cơ hội khác. Thật tâm mình thì muốn bạn mình nên dừng lại, vì chưa chắc rằng đợi 2 năm thì cậu ấy sẽ về, mà có về thì chưa chắc là tình cảm của cả hai bền đâu mà. Nếu là bạn liệu bạn có nghĩ rằng mình sẽ đủ dũng khí vượt qua 2 năm là 24 tháng là hơn 700 ngày không? Liệu bạn và người yêu có vượt qua được

