Sau khi biết chủ mưu trong vụ “tiêm nhiễm HIV cho con tình địch” là bà Đào Thị Thu Thảo (35 tuổi, giám đốc 1 công ty ở Vũng Tàu) được tuyên “trắng án” nhờ có giấy xác nhận tâm thần, em quả thật rất bức xúc. Và em tin, là phụ nữ, là mẹ, là người có lương tâm thì ai cũng sẽ phẫn nộ, sôi máu như em thôi.



Dù cho vụ án này có được “khai quật” lại hay không nhưng em xin nói với chị Thảo vài điều. Rằng nếu luật pháp có thể “lọt khe” với chị, nhưng em tin, cả đời này chị sẽ phải sống đớn đau với "hình phạt" cay đắng này. Chị có thể nói: “Ờ tâm thần không biết sợ!” nhưng người sống mà chị, sống sao để đừng chết dở là được…



Trong vụ án vừa qua, em chưa 1 lần thấy gương mặt của chị, người phụ nữ tâm thần mà “tài cao” làm giám đốc. Nhưng người đàn ông đi bên cạnh chị chắc đã quen mặt chị rồi phải không? Anh ta cũng là hạng “bắt cá hai tay” thôi chứ chẳng phải đàng hoàng. Nhưng người ta không chửi kẻ dối trá ấy, vì hạng đàn ông rẻ tiền này xã hội có đầy. Còn chị, người ta cứ mắng đã miệng vì cách hành xử “tàn độc” của chị - một người có ăn học, lại ra tay ác độc với đứa bé vô tội trong quan hệ tay 3 nhắng nhít của người lớn.




Đối tượng Linh và Thế tại phiên toàn xét xử "tiêm máu nhiễm HIV cho con của tình địch".




Là đàn bà, ghen tuông phải đáng mặt chị à? Chuyện người lớn cứ “xử” theo cách của người lớn. Tại sao chị lại quằn quặc với đứa bé? Hỏi ngược lại, nếu đó là con chị và bị tình địch làm thế, chị sẽ thế nào? Phụ nữ dù có tiền, có địa vị, có học thức nhưng cay cú độc ác, thì đến thằng đàn ông hèn chẳng thèm ngó đến, nói chi đến gã đàn ông bảnh bao giàu có đã đi bên chị. Nếu chị đàng hoàng, chắc là em sẽ thương, sẽ đồng cảm. Nhưng với một phụ nữ có “kế hoạch báo thù” 5 lần 7 lượt với trẻ con như chị, thì có gì đáng thương.



Này chị Thảo, cái bi kịch đớn đau của chị là giờ đây chị ra đường phải che mặt. Che mặt cho nỗi nhục của đàn bà sau thất bại hoàn toàn cho mối quan hệ tay 3. Chị xứng đáng nhận lấy sự khinh miệt của xã hội vì cái hành vi gây án tàn độc của mình. Và nếu bộ mặt của chị được đưa ra ánh sáng, thử hỏi còn đàn ông nào mặn mà với chị? Chẳng ai thèm đếm xỉa đến chị nếu chị không mua nó bằng tiền, như cái cách chị bỏ tiền thuê người gây án. Thế đấy, đó là cái quả báo “gậy ong đập lưng ong”, gieo ác gặp ác, mà chị đáng nhận.



Người ta thường nói, tai tương ở đời đôi khi còn chưa cay nghiệt bằng hành vi thù địch mà người này gây cho người khác. Và đau khổ hơn là 50% sự thù hận xuất phát từ quan hệ tình cảm, ái ân. Là phụ nữ, em biết chị muốn trả đũa người tình gấp 10 lần những gì hắn gây ra cho chị. Nhưng chị à, chị trả thù sai người rồi, cái kẻ chị cần đánh là gã đàn ông phản bội chị, và cái tát dành cho chính bản thân chị đã “ngu muội”. Em biết, những người có vị thế như chị rất háo thắng, chị sợ là kẻ “thua cuộc” nhưng chính chị lại thua theo một cái cách nhục nhã nhất.




Tiêm HIV cho người khác là tội ác man rợ không thể dung thứ.




Có một sự thật mà em muốn nói với chị, rằng chị là Giám đốc đúng không? Về vị trí, chị là người Sếp được nhân viên kính nể. Nhưng sau vụ án này, sẽ có nhiều người họ cười sau lưng chị và khinh miệt chị từ trong đáy lòng. Bao đàn ông dành cho chị sự ngưỡng mộ, thậm chí yêu thầm chị nữa, chắc cũng lẳng lặng... chạy mất dép! Ngày ngày chị đi làm, đi chơi, đi ngủ,... đều phải nhớ về cái hành vi gây án của chị, chị đều phải ám ảnh bởi 3 từ “HIV”. Người ta gọi đấy là mặc cảm tội lỗi. Cái thứ mặc cảm đeo báo chị đến suốt đời mà không đồng tiền nào giải thoát cho chị được. Chị càng cố trốn chạy thì mặc cảm ấy càng dày lên.



Ngày hôm nay, chị có tiền để có thể mua cả cái “trại tâm thần” chứ nói chi chỉ là một tờ giấy xác nhận. Nhưng tài sản cả đời, danh dự cả đời chị, quyền lực chị có,... cũng không thể mua được nhân cách! Thế đấy, em tin rằng, người phụ nữ cuồng ghen như chị có thể mất hết mọi thứ chỉ trong tích tắc. Cái ngu của một kẻ thông minh như chị là có thể có hàng trăm kế hoạch báo thù, nhưng không thể cho cuộc đời mình một kế hoạch tử tế, một tấm chồng đáng ao ước.



Để rồi ngày qua ngày, chị phải sống để cố “che mặt”, cố trốn tránh ký ức kinh tởm của mình. Thay gì tự chị giải thoát khỏi gã đàn ông ấy, sống một cuộc đời đáng sống của riêng chị.



Mời xem thêm:


"Yêu sao để không ngu" lời khuyên từ cô gái trẻ khiến phụ nữ già cũng thấy thấm


Gửi nữ giám đốc tiêm nhiễn HIV cho trẻ con: “Tâm thần mà biết ghen tuông?”, quá dối trá


Hé lộ cuộc hôn nhân “kín như bưng” của Trần Quán Hy sau vụ bê bối clip “nóng”



10 điều không nên làm sau khi chia tay




http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/07/gmueQT2Gez-480x360.jpg