Những mối tình đẫm nước mắt dẫn đến các vụ thảm sát kinh hoàng, u mê thù hận không chừa một ai
Ở đời, nghe đến mấy cái như bi kịch tình yêu thì chẳng thiếu. Bản thân em cũng rơi vào bi kịch tình yêu ấy thôi, mù quáng và thất bại. Tuy nhiên bi kịch còn đỡ hơn “thảm kịch”, bởi lẽ xã hội không thiếu những kẻ nhẫn tâm sát hại người mình yêu, thậm chí cả người thân của họ. Những kẻ đấy nhân danh tình yêu nhưng thực chết là lòng tham.
Thế nên lắm lúc, em lại nghĩ tình yêu hay được nói nôm na là chuyện của 2 người nhưng lòng thù hận thực chất không chừa một ai. Thế nên khi yêu ai chị em đừng vội hô hào “tự mình chịu trách nhiệm đời mình” mà hãy nghĩ sâu hơn một chút. Thời này, không thiếu các mối tình con yêu mẹ chịu, con yêu thầy chịu đâu nhé các chị.
Từ thù hận dành cho một người…
Nhớ lại hồi tháng 5-2010, Nguyễn Đức Nghĩa (26 tuổi, quê ở Hải Phòng) được người yêu mới giao chìa khóa nhà tại chung cư trên đường Trung Yên 1, Trung Hòa, Cầu Giấy để về quê. Khi trông nhà cho bạn gái mới, Nghĩa đã điện thoại cho chị Nguyễn Phương Linh (Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) là bạn gái cũ đến căn hộ trên để “tâm sự”.
Nguyễn Đức Nghĩa bị bắt giam để điều tra về hành vi gây án.
Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 4-5-2010 lợi dụng lúc chị Linh không để ý, tên này đã dùng dao đâm chết nạn nhân. Để che giấu tội ác, Nguyễn Đức Nghĩa đã thực hiện một hành vi man rợ là lôi xác nạn nhân vào nhà vệ sinh, dùng dao chặt đầu và gọt các đầu ngón tay nạn nhân nhằm xóa đi manh mối điều tra. Chẳng ai ngờ kẻ có vẻ ngoài đạo mạo như Nghĩa lại có thể tàn ác đến vậy…
Một năm sau đó, dư luận lại rúng động về vụ án ghen tuông man rợ...
Đêm 22-10-2011, vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực đồi 95, thôn Đại Nam 3, xã Đại Trạch, Quảng Bình. Vì những mâu thuẫn tình cảm từ lâu mà hung thủ ra tay giết dã man người con gái đang mang bầu tháng thứ 8 bằng 95 nhát dao.
Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung (SN1993), đang mang bầu 8 tháng, bị sát hại dã man bằng 95 nhát đâm, thi thể nằm dưới mương nước. Trong số các đối tượng nghi vấn, cơ quan điều tra đặc biệt chú ý đến Hồ Nhật Linh (SN 1993) - người từng có mối quan hệ tình cảm với chồng của nạn nhân. Và từ đó, lý do gây án được hé mở.
Nguyễn Thị Mỹ Dung nhận tội khi đứng trước vành móng ngựa.
Sau khi chia tay, Linh sống buông thả rồi mang thai ngoài ý muốn, một mình phải vượt cạn trong khi chị Nhung và anh Hùng cưới nhau từ tháng 2-2011, sống hạnh phúc với nhau. Thấy "tình địch" sống vui vẻ, được chăm sóc, còn mình cô đơn, Linh ngày càng thù hận rồi gây án kinh hoàng vào tối 22-10-2011, để lại trong dư luận sự bi phẫn đến đau đớn.
… đến việc gieo cái ác lên đầu người khác
Gần hai năm sau ngày xảy ra vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước, em còn nhớ như in cái tội ác mà Dương gây ra cho gia đình Ánh Linh. Dương có quan hệ tình cảm với nạn nhân Lê Thị Ánh Linh (con gái ông Mỹ) nhưng bị gia đình cô gái ngăn cản nên nảy sinh ý định sát hại cả nhà bạn gái cũ, cướp tài sản để trả thù.
Dương lên kế hoạch rồi rủ Thoại tham gia. Sau chuyến đi bất thành vào rạng sáng 5/7, Thoại từ chối nhưng vẫn mua dao cho Dương. Trưa 6/7, Dương rủ Tiến phối hợp gây án nhưng nói dối là đến đòi vợ chồng ông Mỹ 900 triệu đồng nợ từ hồi còn là người yêu của Linh, hứa sẽ chia tiền cho bạn.
Hung thủ Nguyễn Hải Dương.
Rạng sáng 7/7, Dương cùng Tiến đột nhập biệt thự sát hại 6 người, cướp điện thoại, iPad, laptop, tiền... trị giá khoảng 50 triệu đồng. Riêng bé Na (18 tháng tuổi, con út ông Mỹ) không bị Dương sát hại. Cả gia đình Linh đang hưng vượng, chẳng mất lòng ai, cuộc sống yên bình hạnh phúc phút chốc bị dìm xuống nấm mồ.
Người nhắm mắt không thể minh oan cho mình. Liệu Linh có ân hận khi yêu nhầm Dương hay không? Và bản thân Dương từng được nhận xét là “người tốt”? Đúng là khó trả lời lắm các mẹ à. Con người ta lương thiện không có nghĩa không biết gây ác, mà khi thù hận, lòng tham, sự ích kỷ dâng lên rồi thì tốt đến đâu cũng khó kìm chế.
Với em, tình yêu chân chính chẳng gì xấu xa cả, chỉ có cái ác nảy sinh từ đó mới đáng lên ác. Vì vậy mới có chuyện khi yêu chị em phải coi người coi hướng, chứ đừng dại dột sa chân vào kẻ gian ác nham hiểm để tự thân nhận lấy bi kịch không chỉ cho mình, mà còn cho cả người thân yêu bên cạnh.