"Nếu anh/em yêu em/anh thì hãy chứng minh đi". Không biết bao nhiêu lần chúng ta đã phải nghe câu nói đầy tính thử thách này rồi nhỉ?! Và cũng không biết bao nhiêu lần làm những điều ngốc nghếch nhân danh tình yêu. Bạn đã từng làm thử những "trò" nào rồi?!






" Tôi gặp nàng ở chỗ thực tập, một ngày nọ tôi đến nhờ nàng xem giúp một chương trình bị hỏng trong máy tính của mình. Nghĩ rằng nàng biết tỏng "cái bẫy" mình bày mà vẫn giúp, đồng nghĩa là nàng cũng thích mình. Tôi liền mơ mộng đến cuộc sống hạnh phúc cùng nàng sau này và phát hiện ra một sự thật vô cùng đắng lòng là nàng là hoa đã có chủ và sắp cưới. Ngày cuối cùng của đợt thực tập, tôi chỉ muốn bày tỏ tình cảm với nàng. Viết cho nàng một bức "tâm thư" dài hai trang giấy, mua hoa và một tấm thiệp thật đẹp (giống như trong phim người ta hay làm. Tôi đã đợi cho đến lúc chồng sắp cưới của nàng ra ngoài và nhanh chân chạy đến chỗ nàng để tặng hoa. Nhưng éo le làm sao, lúc tôi chạy đến chỗ nàng thì "tên kia" cũng quay trở lại. Dù sợ đến mức suýt "è" ra quần luôn nhưng tôi vẫn cố nói hết với nàng tình cảm trong lòng mình. May mắn làm sao, nàng chịu kiên nhẫn lắng nghe tôi và cảm ơn tình cảm của tôi. Còn chồng chưa cưới của nàng ư? Cũng may mắn hơn là anh ta đã cho tôi không gian riêng để bộc bạch tình cảm của mình (mà không đánh tôi cái nào). Và đến tận bây giờ, tôi vẫn vô cùng tôn trọng cả hai người ấy vì cách ứng xử tuyệt vời của họ. Còn cảm nghĩ của tôi về hành động của mình lúc đó hả? Thôi đừng nhắc đến được không?!”





"Vì sự ngăn trở của gia đình khiến tôi mệt mỏi nên có lần tôi đã nói với nàng là "Thôi em hãy đi lấy chồng đi, ba mẹ anh không thích hai đứa mình ở gần nhau". Và rồi, nàng đi lấy chồng thật, còn tôi thì vẫn F.A đến giờ.”


"Có một thằng ngốc yêu em, khi biết em mắc bệnh suy thận, hắn đã không tiếc thân mà tặng một bên thận cho em. Khi em khoẻ lại, em đã nói rằng không muốn phí thời gian với một kẻ si tình ngốc nghếch. Sau đó hả, không có sau đó. Em vẫn là em còn hắn vẫn là hắn (với một bên thận bị thiếu, mạnh ai nấy sống cuộc đời của mình thôi."



"Tôi thích hắn từ năm lớp 10, cố gắng để được học cùng lớp với hắn. Lên đại học, lại cùng thi vào ngành mà hắn thích học. Và rồi sau một thời gian hẹn hò, tôi và hắn chia tay. Hắn vẫn khoẻ, chỉ có tôi thì lại hoang mang vì đã học không đúng ngành sở trường của mình. Phải loay hoay làm lại từ đầu trong khi chúng bạn đã bắt đầu ra trường và đi làm. Tôi không ngốc mà chỉ có ngu thôi nhỉ?!"



Còn bạn, bạn đã từng làm điều gì ngốc nghếch hay điên rồ vì tình yêu chưa? Hãy cùng chia sẻ với Nàng nhé!