Mình thích các anh chàng để râu. Theo mình bộ râu giống như đại điện cho sự nam tính của đàn ông vậy. Hấp dẫn, bụi bặm, rất kiêu hãnh và trải đời ;;) Đàn ông chăm sóc râu cũng như phụ nữ mình chăm sóc tóc, thấy có vẻ rất trau chuốt và chăm sóc cho bản thân. Có một điều đáng tiếc là các trai châu á nhà mình, đặc biệt là trai Việt thì hình như không có gen râu ria hay sao ý. Thấy các anh chả bao giờ để râu, hoặc có để thì chỉ thấy loe hoe, lún phún trông buồn cười lắm :((:((:(( mà nhá, em thấy có nhiều anh nhìn lúc nhẵn nhụi thì bình thường cực, mà có thêm bộ râu vào đẹp và hút hồn liền luôn. Nghĩ đến việc cọ cọ mặt vô mớ râu cũng thích thích :Embarrassment: nhưng mà phải sạch sẽ thơm tho cơ, không thì kinh lắm. Hay là giai nhà mình không để râu vì bên mình hay ăn mắm tôm với cả nước mắm nhỉ???? :o
Chết người chưa nè :Embarrassment:
Râu ngắn tí... :>
.... râu hơi dài :x
... râu rậm rạp..... =P~
... râu nào cũng hấp dẫn hết huhuhuhu 8-|
Trai châu Á để râu cũng đẹp không kém nha :x:x:x
Em cuồng râu như biến thái vậy đó, có cả folder hình trai râu trong máy để ngắm, hy vọng sau này yêu anh nào có nhiều râu :Embarrassment: Có ai có sở thích như em không vậy ta? :Embarrassment: