Mình và anh ấy cách nhau 13 tuổi. Khi quen mình anh ấy giấu mình bí mật động trời. Mình có vào message của anh ấy đọc tin nhắn với bạn anh ta thì biết được anh từng đi gái rất nhiều lần. Khắp Hà Nội như Xuân Mai, Phú Đô. Nam Định thì quất lâm.,,,. Hầu như mỗi lần đi gái thì anh ấy đều đi với 1 người nào đó rủ. Cứ như vậy, mỗi lần chơi xong thì cách anh ấy nhắn tin rất là khoái. 

Lần đầu tiên chúng mình quan hệ( lúc mình chưa biết anh ấy từng chơi gái) mình có hỏi anh ấy một câu là nếu sau này em có bầu. Anh không thể quan hệ được thì sao. Anh ấy trả lời luôn là anh ấy đi chơi gái. Mình có hỏi lại một lần nữa thì anh ấy nói Ừ. Thật sự là khá sốc với câu trả lời. Lúc sau, mình hỏi lại  là Sao anh lại có ý nghĩ như vậy. Thì anh ấy nói đùa vậy.

Khi mình biết được anh ấy trước quen mình thì toàn đi chơi gái, ngủ qua đêm. Anh ấy nói xin lỗi mình. Khi mình chấp nhận bỏ qua cho anh ấy nhưng mà trong lòng mình vẫn đau lắm. Dạo này 2 đứa có cãi nhau, mình có đá qua chuyện chơi gái của anh nhưng chỉ mang tính trêu đùa. Anh ấy nói với mình là Do NHU CẦU SINH LÝ NÊN AI CŨNG VẬY VÀ CÒN CHỬI MÌNH NGU KHÔNG HIỂU ĐƯỢC THÌ CÂM MỒM.  Mình cũng chấp nhận thôi vì không muốn cãi nhau. Rất nhiều lần như vậy làm mk lại thêm suy nghĩ. 

Thực sự thì mình còn yêu anh ấy. Anh sinh năm 88, bây giờ mà bỏ họ thì cũng tội cho họ. Nhưng mà nếu tiếp tục thì mình lại sợ tình trạng chơi gái xảy ra trong tương lai vì trước khi quen mình họ đã đi rất nhiều lần. Mọi người hãy cho mình xin ý kiến nên tiếp tục hay dừng lại.