Muốn biết người đàn ông tốt hay xấu hãy xem cái cách họ đối xử với tình cũ, đúng quá các chị ạ
Gần đây tôi đọc được vài bài báo về một số nhân vật nổi tiếng lên tiếng thanh minh thanh nga lý do chia tay người yêu nghe mà ngứa cả háng. Là đàn ông con trai mà nhiều chuyện, đi đôi co với phụ nữ đã là cái đồ bỏ đi, chả đáng nhắc tới. Còn đây là đi nói xấu, đi kể lể quá khứ của vợ cũ/người yêu cũ của mình cho bàn dân thiên hạ thì đúng là thể loại khốn nạn, đem vứt sọt rác không cần phải đắn đo.
Người ta nói, muốn biết người đàn ông tốt hay không hãy xem cách cư xử của anh ta sau khi chia tay người yêu. Đàn ông khi yêu, khi đang tán tỉnh thì nói gì chả hay, làm gì chả tuyệt, chỉ khi không còn “xơ múi” được gì hay tình cảm cạn kiệt thì bản chất con người mới bộc lộ ra.
Nói thật chứ đàn bà sau khi ly dị, chia tay mà nói xấu người xưa nghe đã không hay rồi nhưng dù sao cũng là đàn bà, có nhỏ nhen chút cũng là thường tình. Còn đàn ông mà cũng làm như vậy thì đúng là không chấp nhận được. Hay bây giờ đàn ông đang muốn chứng tỏ cho thế giới thấy rằng chúng tôi cũng nhỏ nhen chả kém đàn bà nhỉ.
Gần đây nhất là cái ông diễn viên hài Chiến Thắng gì đó, nói thiệt là tôi chả biết ổng là ai, đang muốn dùng scandal để nổi tiếng hay không thì tôi không biết. Nhưng cái thể loại đã cưới 2-3 đời vợ rồi thì tôi nghĩ cũng chả tốt đẹp gì. Giờ lại thêm vụ lùm xùm này nữa. Nói thiệt, đàn ông mà ích kỷ như vậy có cưới 10 vợ cũng chả khá hơn được.
Dù lỗi của ai đi chăng nữa, sau khi chia tay thì đàn ông cũng nên im đi, người ta dù sao cũng là phụ nữ đã đau đớn vì bị bỏ rơi, nay còn phải nghe anh bóc phốt như vậy, bảo sao người ta sống trên đời? Sống để lại tí đức cho con cháu với chứ. Yêu đương cho đã, ăn nằm với con người ta cho đã, rồi bây giờ lên tiếng nói vậy. Tôi không cần biết bên trong có bao nhiêu lý do, tôi chỉ thấy đàn ông mà đối xử với người phụ nữ từng ăn nằm với mình như vậy thì nhân phẩm đã chả ra cái gì cả. Huống chi anh là người nổi tiếng, sống bằng thị phi không sao còn người ta là người bình thường, giờ làm sao đối mặt với thiên hạ, với dư luận?
Hay như chuyện anh chàng rapper gì đấy với cô vợ cũng vậy, cãi nhau thì cũng bình thường thôi, thế nhưng lại thường xuyên lên mạng đưa những status ám chỉ chuyện “phụ nữ phải có cốt cách công chúa mới mong có hoàng tử” là tôi thấy thua rồi. Giọng điệu đó thì các em gái nên té sớm không có ngày ăn chưởng. Đàn ông mà suốt ngày đôi co, tìm cách dìm hàng vợ, dìm hàng con gái để nâng giá mình thì hãy biết nhân phẩm nó méo mó cỡ nào. Vì vậy, cô vợ không chịu được cũng bình thường thôi. Nói thật, bạn có là công chúa mà gặp loại đàn ông này cũng sẽ biến thành chằn tinh ngay thôi.
Cùng là giới nghệ sĩ sao không học được Tiến Đạt chút nào vậy. Người ta yêu nhau cả chục năm trời, giúp người yêu thành người nổi tiếng, thế mà khi chia tay cũng không nói một lời nói xấu, một câu than oán nào hết. Có đâu như mấy ông này ngày hôm trước còn nói yêu thương, hôm sau đã quay lưng nói xấu không ngượng miệng rồi. Thiệt là đời.
Tôi cũng vừa đọc được một bài chia sẻ của Tuệ Nghi, một Facebooker nổi tiếng có hàng ngàn người follow về người cũ với giọng buồn và lắm xót xa. Cô ấy còn trẻ, nhưng cũng đã kịp nếm mùi vị của cuộc hôn nhân thất bại. Có lẽ vì thế cô già dặn hơn những người bạn cùng trang lứa, cô có cái nhìn cũng chín chắn hơn về tình yêu và gia đình.
Cô cho biết, một người cũ của cô đã inbox cho những thành viên chủ chốt trong group từ thiện của cô và hỏi đại thể sao mà hâm mộ cô quá vậy? Có biết gì về cô không? Abc xyz gì đó và mặt dày hơn khi chào mời những người này tham gia vào nhóm từ thiện khác do người này tham gia.
Cảm thấy phản cảm trước hành động không mấy đẹp của người xưa nên cô đã lên tiếng: “Bất kỳ cuộc hôn nhân nào cũng sẽ có những “tảng băng chìm”, là một người phụ nữ, nếu nói ko cay đắng trước câu chuyện thuộc về thâm cung bí sử thì là nói dối. Nhưng người đời vẫn có câu tốt khoe, xấu che, đó là lý do mà đến thời điểm này Tuệ Nghi vẫn giữ cho những thứ như vậy được ngủ yên, chôn vùi nó xuống để những người trong cuộc được nhẹ lòng mà bước tiếp. Dù đúng dù sai, thì đó cũng đã từng là sự lựa chọn của cá nhân Nghi và chọn dừng lại để trao cho nhau cơ hội danh chính ngôn thuận tìm một nửa khác phù hợp hơn cũng là nguyện vọng của Nghi. Khi chọn lựa kết thúc một câu chuyện thì những tội lỗi trong câu chuyện đó đều là vô nghĩa cả, bởi vì nó đã kết thúc rồi.
Thời gian qua, những thứ điều tiếng mà Tuệ Nghi phải gánh chịu, Nghi cho đó là 1 phần hệ quả mà Nghi phải đón nhận cho quyết định của mình, chấp nhận nó như một điều hiển nhiên. No pain No gain. Trước những thông tin sai lệch được đưa ra bằng các email nặc danh gửi đến cơ quan báo chí, Nghi cũng đã phản hồi làm rõ bằng những thông tin xác thực, minh bạch, có sự bảo chứng của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Những nỗ lực đó là để cho người thân của Nghi, những người yêu quý Nghi không phải lo lắng bận lòng nữa mà bản thân Nghi cũng được thanh thản viết tiếp trang mới trong cuộc đời mình.
Tôn trọng nhau khi kết thúc một mối quan hệ không cần là phải nói tốt cho nhau mà chỉ cần ngưng nói về nhau dù là tốt hay xấu”.
Đúng vậy, tôi nghĩ, tôn trọng quá khứ, tôn trọng người cũ là cách tôn trọng chính bản thân mình. Và đàn ông thì đừng đi nói xấu phụ nữ, hèn lắm.