Mối tình oan nghiệt giữa Lê Công Tuấn Anh và 2 người phụ nữ tên Anh và cái chết mà đến giờ ai cũng nghĩ là không đáng
Có lẽ đến bây giờ, sau hơn 20 năm chưa có một nghệ sĩ - diễn viên nào có đủ sức lưu dấu lại trong lòng khán giả như Lê Công Tuấn Anh. Tài hoa, bạc mệnh, anh là 1 trong số ít diễn viên có cả ngoại hình và khả năng đặt đến tầm cao trong diễn xuất. Ấy vậy mà khi chết đi, thật lòng mà nói người ta lại nghĩ đến anh với hồi tưởng về một người thanh niên tự tử vì tình.
Giờ mà lục lại cái chết vẫn được cho là bí ẩn lúc ấy cũng không ý nghĩa gì. Cái mọi người vẫn quan tâm, trăn trở là về 2 người phụ nữ, dù muốn hay không, cũng ít nhiều 1 phần nào đó có liên quan đến hành động dại dột của Tuấn Anh. Họ là ai mà có thể khiến 1 anh chàng điển trai, tài giỏi phải điêu đứng như thế.
Đầu tiên là cô người mẫu Minh Anh. Với gương mặt thanh tú, dáng người thanh mảnh quyến rũ, Minh Anh được xem là 1 người mẫu đắt giá bấy giờ. Cô được xem là vô cùng xứng lứa vừa đôi với Lê Công Tuấn Anh. Tuấn Anh yêu cô đến nỗi đã tự tử một lần nhưng không thành khi cô nói chia tay. Hai người dù đã từng bỏ qua lỗi lầm và quay lại với nhau, nhưng rốt cuộc Minh Anh vẫn một lần nữa dứt bỏ cuộc tình ấy chỉ vì lý do mà ai cũng sốc: Lê Công Tuấn Anh ngoại tình.
Và người phụ nữ bị mang danh là kẻ thứ 3 ấy chính là cô diễn viên trẻ lúc bấy giờ: Vân Anh. Có rất nhiều nguồn tin nói rằng cô chính là người đã chen chân vào cuộc tình đẹp như mơ của Lê Công Tuấn Anh và người mẫu Minh Anh. Chính Minh Anh đã nhiều lần khẳng định Vân Anh đã phá hủy hạnh phúc của mình và gián tiếp phần nào khiến Tuấn Anh uống thuốc tự vẫn. Về phía Vân Anh, cô khẳng định mình không phải là kẻ phá hoại, dù cô với Tuấn Anh có yêu nhau thì đó vẫn là sau khi anh và tình cũ đã chia tay mà thôi.
Ai đúng ai sai, ai mới là người trong một đích thực của Lê Công Tuấn Anh cũng không quan trọng bằng sự thật 2 người phụ nữ ấy đã phải chịu búa rìu dư luận trong suốt khoảng thời gian rất dài. Không phải cùng là phụ nữ với nhau mà tôi bênh vực họ, nhưng thật sự người đáng trách hơn cả chính là Lê Công Tuấn Anh. Nếu anh biết mạnh mẽ hơn một chút, bớt đa sầu đa cảm hào hoa và rõ ràng hơn trong chuyện tình cảm thì có lẽ đã không có bi kịch cho cả 3 người như thế.
Thường mọi người hay nói giới nghệ sĩ yêu đương không có bền đâu, nay yêu mai bỏ là chuyện bình thường. Nhưng đó chỉ là ngụy biện cho lối sống thiếu trách nhiệm của 1 số người mà thôi. Dù là nghệ sĩ hay không thì khi đã yêu cũng cần thật lòng hết. Yêu một người không có gì sai cả, nhưng bất chấp tất cả để yêu, thậm chí dùng cả cái chết để níu kéo tình yêu thì sai rồi, sai 100% luôn. Ngày xưa ai văn vẻ nói Lê Công Tuấn Anh si tình, chết vì tình là 1 con người lãng mạn chứ bây giờ thì thôi xin kiếu. Thật sự giờ chẳng thiếu gì cảnh nam nữ lôi nhau ra cầu rồi nhảy xuống sông hay uống thuốc này nọ để chứng tỏ tình yêu của mình. May thì được cứu sống (yêu lại hay không thì chưa biết), lỡ chết thì chắc chắc sẽ bị chửi là dại dột, ngu dốt ngay. Vì một người đàn ông, đàn bà mà vứt bỏ cả mạng sống mình thì có đáng không. Đau khổ mà chỉ cần tìm cách chết đi là giải quyết được mọi thứ thì thôi còn gì là biết phấn đấu hay vươn lên nữa.
Khi yêu ai đó thì đương nhiên người đó sẽ cực kỳ quan trọng với mình, nhưng có những thứ còn quan trọng hơn cả người yêu nữa. Đó là danh dự, là giá trị bản thân. Chia tay đâu phải là hết, chia tay vài năm sau vẫn có thể quay lại với nhau mà. Miễn là biết sống tốt và yêu nhau thật lòng. Chứ đùng đùng đi chết thì có ích lợi gì đâu. Tiếc 1 cái là Lê Công Tuấn Anh còn là đàn ông nữa chứ. Đàn ông thế này thì thật sự đáng trách hơn đáng thương.
Không phải là nói xấu người đã khuất gì nhưng thật sự sự ra đi của Lê Công Tuấn Anh là một bài học đắt giá về cách yêu, cách giữ tình yêu và cả cách níu giữ mà nhiều người cần phải học. Tình yêu đích thực không phải là chết vì nhau mà là biết sống vì nhau mới đúng.