Ngày trước cứ quan niệm yêu ai t yêu một người rồi nhất định phải lấy người đó, phải lấy cho được mối tình đầu. Nhưng đời có bao giờ như mình nghĩ đâu. Gặp anh từ đầu năm 2 đại học, sau 3 tháng thì nhận lời yêu anh; cứ nghĩ chờ ra trường đi làm ổn định thì cưới ai ngờ tới năm 5 đại học đã chia tay. Giờ tôi thì sắp làm đám cưới nhưng chú rể không phải là anh, anh thì đã kết hôn với một cô gái xinh đẹp hơn và làm bố của một đứa trẻ 2 tuổi. Dù vậy mình vẫn thấy tình đầu thật đẹp, thật trân trọng khoản thời gian có anh bên cạnh, là kí ức tươi đẹp của thanh xuân