Yêu anh được 7 tháng rồi, và 3 tháng nữa thôi là chúng mình chính thức được gọi nhau 2 tiếng " vợ chồng". Em học văn không giỏi, nên có lẽ viết những dòng tâm sự, những lời yêu thương sẽ hơi khó :) thôi thì gửi tặng anh những vần thơ. coi như là những gì em muốn nói với anh !


Sẽ có những vui buồn! hi vọng a hiểu !


Bài 1:
Bài thơ: Hãy nhớ anh nhé! :



Cho dù đường có xa xôi,


tình yêu cách trở, nhưng rồi vẫn yêu.


Cho dù anh chẳng cao siêu


Cho dù anh chẳng có nhiều tiền đâu.


Anh ơi? chớ có lo âu!


Cuộc sống khốn khó bao lâu vẫn cười,


Bởi bên anh luôn có người


Yêu thương lo lắng và cười vì anh.!!!


Tác giả: Bảo Yến susu


Bài 2: Không biết đặt tên là gì nữa =))



Dù cuộc sống còn khó khăn trắc trở


E bên a dẫu muôn ngàn sóng gió


Tình em đây sẽ chẳng hề phai nhòa


Hứa vs e dù thế nào đi nữa


Vẫn cùng e tới bên bờ tương lai !


Bài 3: Yêu ck


Mỗi ngày mới vk thức dậy


Thấy hạnh phúc vì giờ đây có ck


Chẳng biết ck có thế không


Yêu thương nhiều lắm, chỉ mong bên ck


Bài 4: Chỉ yêu mình a


Nếu cuộc sống cho em lựa chọn


E vẫn cười nói rằng “ em chọn anh”


Bởi lẽ đời không ai hiểu duyên số


Gặp a rồi, e mới biết không sai !


Em yêu anh, ánh mắt, đôi tay


Yêu nụ cười bình yên và êm ái


Làm em vui khi thức giấc mơ dài


Vòng tay ấy siết chặt và a nói:


“Ngủ tiếp đi, vk hấp của ck ơi! “


....


Không biết các mẹ có thích thơ không nhỉ? e hay sáng tác thơ lắm, thơ tặng người ấy thì nhìu vô kể. Nếu thích em post tiếp nhé :)