Các mẹ ơi, sau khi theo dõi phiên tòa xét xử bà mẹ ép con nhỏ uống thuốc trừ sâu, em thấy vô cùng câm phẫn và sợ hãi. Giết con tàn nhẫn như thế mà còn khóc than xin tòa giảm án. Tuy nhiên điều khiến em trăn trở hơn, không phải chỉ là “hình phạt” dành cho cô này, mà là bài học hôn nhân đằng sau đó khiến chị em thất tỉnh.



Có thể nói, việc người mẹ cùng quẫn dẫn đến hành động bi thương kia có rất nhiều lý do. Một phần là vì cái nghèo cái khổ, một phần do tâm lý bất ổn yếu lòng, nhưng có lẽ sâu xa hơn, đây là hệ quả khôn lường của một cuộc hôn nhân nhiều “vết rách”, khốn khổ cho một người vợ cưới nhầm gã chồng vô tâm.



Chị Loan nghẹn ngào kể lại, năm 2019, kết hôn với anh H.X.T và có con gái chung là H.N.T.Q (SN 2010). Vì cuộc sống gia đình khó khăn, anh T. lại không lo làm ăn phụ giúp vợ con nên từ lúc sinh bé Q. đến đầu năm 2015, Loan đã vay nợ nhiều người với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng và không có khả năng chi trả.




Lúc này, giữa 2 vợ chồng Loan đã bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Nghĩ rằng người chồng phụ bạc, không còn muốn sống trên đời nữa nên chị Loan quyết định chết cùng con. Sau khi con đã lịm, chị lấy điện thoại nhắn tin cho chú Quốc (quen biết với gia đình chồng Loan) kể lại sự việc hai mẹ con Loan tự tử để lấy tiền ma chay trả nợ và nhờ đưa tin nhắn cho gia đình chồng xem. Rồi bà vợ ngu muội này uống phần thuốc sâu còn lại để tự tử theo đúng kế hoạch.



Đáng buồn thay, chị Loan đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp, nhưng cháu Q. không qua khỏi....



Nuốt đắng khai báo lại vụ việc này, chị Loan khóc nghẹn nhớ lại cái lúc, bé Q. nhất quyết không chịu uống thuốc và khóc lóc cầu xin mẹ thì Loan dùng tay bóp chặt miệng bé Q. để đổ thuốc vào, sau đó chị lấy khăn bịt miệng con để không cho nôn ra… Nghe đến đó, em không thể cầm được nước mắt các mẹ à. Chị Loan đáng phải chịu sự trừng phạt khắc nghiệt nhất khi gây ra tội lỗi trời đất khó dung thứ.



Cay đắng cho tội lỗi kiệt cùng ấy, em “giật mình” nhận ra xã hội này có vô số trường hợp tương tự. Những người vợ ôm con nhảy sông, giết chết con mình, ôm con đi trốn, bán con,... là hệ quả của phần nhiều các cuộc hôn nhân “rách rưới”, mục nát. Sự vô cảm, thiếu trách nhiệm, vô ôn, bội phản của đối phương…. là “nhát dao” khứa vào trái tim người bạn đời, thúc đẫy họ đến vực sâu tuyệt vọng, bế tắc.



Những lỗ hổng hôn nhân ấy, tưởng chừng nhỏ nhưng càng chấp vá càng khoét sâu, rỉ máu… cho đến khi chính họ tước đoạt sự sống của mình, hoặc ai đó một cách vô tội vạ. Chị Loan dẫu bảo toàn mạng sống nhưng sao thoát khỏi ám ảnh này, còn chồng chị liệu có thể ngẩng mặt lên với sự vô cảm oan nghiệt này không? Không, không thể nào...




Bi kịch bội phản từ cuộc hôn nhân nhiều “vết rách” khiến người mẹ không thể ngẩng mặt.


Từ vụ việc này, em chân thành muốn nhắn nhủ đến chị em mình. Phụ nữ chúng ta may mắn thì cập bến sau 1 lần đò, mà để có được chuyến đò bình yên ấy, chị em phải lưu ý các điều sau đây trước khi tiến đến hôn nhân, để không phải rơi nước mắt vì cái kết “mặn chát”...



1. Tìm hiểu kỹ người mình muốn kết hôn



Hôn nhân tan vỡ là điều tất yếu khi hai người không hiểu nhau. Điều này rất dễ xuất hiện ở những cuộc hôn nhân sắp đặt, gượng ép mà không xuất phát từ tình cảm, tìm hiểu kỹ lưỡng từ hai phía.



Và một khi đã kết hôn rồi thì mọi chuyện thay đổi cũng đã là muộn màng. Do đó chị em cần tìm hiểu về “nửa kia” của mình. Đây là điều cực kỳ quan trọng trước khi chị em đưa ra quyết định quan trọng cho cuộc đời.



2. Tình yêu phải thật sự là động lực



Tình yêu có sức mạnh rất lớn và nó có thể làm thay đổi bất kỳ ai, một khi đã yêu thương thật lòng thì đôi lứa có thể vượt qua mọi rào cản, những khó khăn trong cuộc sống để luôn muốn nắm giữ lấy người mình yêu và vun vén cho một mối quan hệ của mình tiến xa hơn nữa và tiến đến hôn nhân.



Một mối tình không xuất phát từ điều này, hoặc không giữ được điều này, sớm muộn cũng tan vỡ.



3. Sẵn sàng cho việc thay đổi



Khi yêu cuộc sống còn khá thoải mái và các chị em có thể tự làm theo ý của mình mong muốn. Tuy nhiên với cuộc sống hôn nhân thì hoàn toàn khác, nó là cuộc sống hai người chứ không phải riêng của mình ai.



Chị em cần phải dẹp bỏ cái tôi, cá nhân, sống phải biết nghĩ và biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, thích nghi với bản tính đối phương. Và chắc chắn, phải chuẩn bị tinh thần trở thành một bà mẹ gương mẫu.



4. Hiểu rõ bản thân cần gì



Mỗi người đều có cách suy nghĩ riêng của mình và có những mong muốn khác nhau vào hôn nhân. Ai cũng đặt ra những tiêu chí khác nhau cho một cuộc hôn nhân của mình, về người vợ hoặc người chồng lý phải là một người như thế này, thế kia,… nhưng rồi "vội" quá mà vỡ mộng.



Đôi khi người bạn yêu thương lại không có những tiêu chí mà bạn đặt ra. Nhưng anh ta hẳn là người tử tế.



5. Tài chính vững vàng



Ở thời này không thể yêu nhau theo kiểu: “Một túp lều tranh hai quả tim vàng”, thực tế chị em chỉ nên kết hôn khi tài chính ổn định, độc lập được thì càng tốt. May mắn hơn, kiếm được một tấm chồng chăm chỉ làm ăn.



Khi không có tiền, cuộc sống hôn nhân phát sinh đủ thứ vấn đề, vợ chồng dễ xung đột, luôn cảm thấy thiếu,... Và nếu không may, gặp phải đối phương là kẻ ăn chơi lêu lỏng, chắc chắn cuộc hôn nhân này sẽ "chảy máu".



Mời xem thêm:


Những mối tình đẫm nước mắt dẫn đến các vụ thảm sát kinh hoàng, u mê thù hận không chừa một ai


Sốc với cô gái ngang nhiên đi bên cạnh Thọ "sứt" sau khi hắn ta vượt ngục: mù quáng hay can đảm?


Bài học sau ly hôn từ MC Quỳnh Chi





Câu chuyện mà những ai đã đang và sẽ làm vợ (chồng) nên biết




http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2016/10/foWBdImSyW-480x360.jpg