Mẹ đơn thân U40 tâm sự về cái giá phải trả do cái sự ham vui, ham lấy chồng sớm của mình
Tôi có cô bạn cùng lớp, lấy chồng khi vừa ra trường được 1-2 năm, rồi theo chồng về quê lập nghiệp, sinh con đẻ cái. Thế mà được 5 năm thì lại thấy cô quay về thành phố, tiếp tục vi vu với đời sống độc thân. Thì ra, cưới chồng không tuyệt vời như những người con gái mơ mộng hay tự vẽ ra cho mình. Và ở cái tuổi non trẻ, chưa từng nếm mùi đời thì hôn nhân thật sự là một sự trói buộc không mấy dễ chịu.
Và chính vì rút kết được nhiều kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân của mình, cô có cái nhìn chân thật hơn về tình yêu - hôn nhân. Cô bảo: “Lấy chồng là quyết định quan trọng trong đời của người phụ nữ. Vì thế, không cần sớm, chỉ cần đúng người mà thôi”.
Ở tuổi mà các bạn bè bắt đầu ổn định công việc, bận rộn chăm sóc con cái thì cô có thể thảnh thơi uống một ly cafe, nghe vài bản nhạc, tự thưởng cho mình một buổi sáng an lành cùng con gái. Cuộc sống của người mẹ đơn thân buồn nhưng không khổ.
“Cái giá phải trả của việc ham vui sớm, lấy chồng sớm là trong lúc bạn bè cùng trang lứa bay nhảy khắp mọi nơi trên thế giới, trải nghiệm mọi thử thách để tìm bản ngã thì em bận cmn rộn với bỉm sữa, cơm cháo. Thời gian ngủ còn không đủ nói gì đến đi đây đi đó, nhảy việc nọ việc kia, học thêm cái này cái nọ ngoại trừ việc học nấu cháo và soup phục vụ con. Rồi lo đối Nội (giữ quan hệ tốt với bên Nội để chờ chia của, chia đất...) Còn đối Ngoại thì lờ được cái nào hay cái đó.
Rồi khi bạn bè đồng trang lứa đi nát Đông, Tây, bắt đầu ổn định sự nghiệp của bản thân thì iem lo trả nợ mua nhà hòng tạo nền móng vững chắc cho thế hệ f1 mà nhẽ ra đời chúng nó chúng nó lo, liên quan gì đến đời mình.
Bi kịch là chính cái lúc này, iem mới có thời gian cho bản thân mình. Sáng ngồi cafe, réo mãi chả có con ma nào đến vì chúng bắt đầu bận con cái, bỉm sữa, cháo, soup... Chúng nó hơn mình ở chỗ đã ổn định kinh tế, nhà cửa rồi mới có con. Bay nhảy đã đời, hiểu rõ mặt người đủ dạng nên đối Nội, đối Ngoại siêu “pro”. Hay răng khôn mọc rồi nên chỉ đẻ con với anh nào đập chai để con cái sinh ra nghiêng thành đổ nước, chỉ kết hôn với anh nào giàu để được sống đời sang chảnh. Chỉ việc đẻ thôi, con đã có khối người lo. Tiền rủng rỉnh, sợ gì.
Rồi vì ham vui sớm nên ở mỗi quyết định còn nông nỗi. Rồi rằng thì là mà cái tôi lớn quá nên chả đứa nào chịu đứa nào. Điều gì đến ắt sẽ đến.”
Uhm, tuy nghe có vẻ buồn, nhưng tôi biết, giờ cô đang hài lòng với cuộc sống hiện tại, với cô con gái ngoan hiền, với công việc yêu thích, với mức lương đủ cho cô nuôi dạy con tốt và tự thưởng cho mình được một vài bộ đầm, vài đôi giày đẹp mỗi khi lên cơn ghiền shopping.
Cô vẫn yêu đời và yêu người. Chỉ là giờ đây, cô không mơ về bạch mã hoàng tử nữa mà cô hài lòng với một người đàn ông bình thường, giản dị, không biết ăn nói, không giàu có, chỉ có mỗi một thứ đó là tình yêu bao la dành cho cô và con.
Chỉ là ở cái tuổi U40, cô thật sự sợ hãi khi nghĩ đến đời sống hôn nhân và những đứa con với người tiếp theo. Cô bảo: “Bây giờ chưa phải lúc. Cứ yêu đi, tội gì mà lại quàng cái ách hôn nhân vào cổ cơ chứ”.
Đây không chỉ là suy nghĩ của những người phụ nữ đã qua một lần vấp ngã mà còn là suy nghĩ của rất nhiều cô gái thông minh, đủ hiểu rằng, hôn nhân không phải là cái bánh ngọt ngon lành, béo quậy, mà nó là cả một sợi dây trách nhiệm trói buộc hai con người lại với nhau, với sự ngột ngạt của cơm áo gạo tiền và những mối quan hệ rắc rối, chằng chịt. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà người ta nói “kết hôn sớm là chấm dứt những điều tốt đẹp nhất của một người con gái”
Có thể bạn không tin, nhưng sự thật chính là như vậy, đặc biệt là đối với những bạn trẻ, chưa từng nếm trải cuộc sống, chưa kịp tìm hiểu người mình yêu đã vội vội vàng vàng kết hôn vì sợ “ế”, sợ “quá lứa lỡ thì”. Sự vội vàng nào cũng mang đến tai họa, đặc biệt là trong hôn nhân
Hôn nhân không chỉ là một đám cưới
Nhiều bạn cảm thấy rất lo lắng và mệt mỏi khi đi đâu cũng được quan tâm chào hỏi “Bao giờ em cưới?”. Thế nhưng đó không phải là lý do để chúng ta lựa chọn kết hôn ngay và luôn. Đằng sau hôn lễ là cả một chặng đường dài gắn bó với “người tình trăm năm”, xử lý các mối quan hệ đôi bên, chuyện chia sẻ tài chính, các vấn đề gặp phải của một gia đình. Vì vậy, hãy suy nghĩ kĩ trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân nhiều khó khăn lẫn ngọt bùi này.
Hôn nhân đôi khi là sự tuyệt vọng
Nếu bạn đang vội vã kết hôn vì sợ cuộc sống một mình thì đó thực sự là một lý do sai lầm. Bởi chúng ta không có nhiều thời gian để tìm hiểu đối phương, cảm giác cô đơn chưa chắc sẽ mất đi sau hôn nhân. Kết quả, các cô gái sẽ bước vào giai đọan khoảng trống đã được lấp đầy nhưng sự chán nản xuất hiện vì mong muốn những điều thú vị nhiều hơn từ chồng.
Nếu bạn vội vàng vì một người nào đó, bạn có nguy cơ bỏ lỡ người chồng sinh ra để dành cho mình, bởi nếu anh ấy là người tâm giao của ta thì người đàn ông này sẽ chẳng ngại ngần chờ đợi bạn thêm một thời gian nữa.
Bạn sẽ nhận ra hôn nhân thật “khủng khiếp”
Trung bình phải mất khá lâu để hiểu kỹ và tường tận về người mà bạn đang hẹn hò, vì thế, kết hôn sau vài tháng yêu đương nghĩa là chúng ta mới tìm hiểu nhau. Thời gian đầu sẽ có rất nhiều điều thú vị nhưng chỉ cần lâu hơn, bạn sẽ bị vỡ mộng và nhận thấy ở đối phương vô vàn điều xấu xí. Đây cũng là lý do mà nhiều cặp đôi dẫn đến đổ vỡ sau khi kết hôn không lâu.
Một vấn đề khác nữa, đó chính là con cái. Với một người phụ nữ, con cái có thể coi là chuyện gây ra nhiều áp lực nhất. Và khi ấy chính là lúc chúng ta mới nhận ra anh chồng hiện tại thiếu thông cảm hoặc thậm chí vô tâm hay không. Kết quả, xung đột sẽ lại đến và hôn nhân đi vào ngõ cụt.
Bạn có thể giết chết tình yêu của mình
Nếu hôn nhân của bạn là quyết định từ sức ép của đơn phương nào đó thì có nghĩa tình yêu của cả hai đã bị giết chết. Việc phải vì trách nhiệm hoặc vì một áp lực mà tiến tới hôn nhân chỉ đem đến sự ức chế cho một trong hai, nó chính là ngọn lửa ngấm ngầm châm ngòi cho khả năng ngoại tình và tan vỡ.
Kết hôn và việc trọng đại của cả một đời người, nhất là với phụ nữ, điều đó lại càng quan trọng hơn. Do đó chúng ta cần suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định tiến tới gắn bó suốt 50 – 60 năm còn lại với một ai khác.