Trong lúc ân ái, hình ảnh người chồng tương lai vui vẻ bên người phụ nữ khác ùa về trong tâm trí Trần Thi Kim Thi (SN 1987, ngụ huyện An Minh – Kiên Giang) khiến cô như hóa điên. Tình yêu hòa với thù hận bùng cháy, cô đã cắt của quý của chồng tương lai. Gần nửa năm chạy trốn trong tội lỗi, Thi quay về đứng trước mặt người yêu để đón nhận sự trừng phạt khắc nghiệt nhất. Nhưng cô không ngờ, sự trừng phạt ấy lại quá đỗi bất ngờ.






Cái giá của sự trăng hoa



Người dân xứ Thứ 11 (huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) đã “chế” câu chuyện vợ cắt “của quý” của chồng xảy ra tại địa phương thành một đoạn thơ vui: “Nếu biết ngày mai anh có bồ/ Thà cắt của quý thả xuống sông/ Một đàn cá chốt thi nhau rỉa/ Anh đứng trên bờ có tiếc không?” để làm bài học về cách ứng xử trong đời sống vợ chồng.


Bà Trần Thị Tâm (53 tuổi, ngụ khu 2, thị trấn 11, huyện An Minh) chưa thể nào quên được cái cảm giác nửa cười nửa khóc khi chứng kiến sự việc: “Lúc đó tầm 20 giờ ngày 25.11.2012, trong khi mọi người đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng Lâm Thế Hoàng (27 tuổi, quê Châu Thành, An Giang) kêu cứu khiến cả khu trọ xôn xao. Mọi người trong dãy trọ vội vàng chạy lại phòng của Hoàng để xem tình hình. Tới nơi, phát hiện Hoàng một tay chỉ ra phía bờ kênh, tay còn lại thì chỉ vào vùng kín với khuôn mặt đau đớn. Quá hoảng hốt, những người xung quanh nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.



May mắn cho Hoàng khi nơi xảy ra vụ việc chỉ cách bệnh viện vài trăm mét nên sức khỏe không nghiêm trọng, không nguy hiểm đến tính mạng. “Trong lúc một nhóm người đưa Hoàng đi bệnh viện, một số khác cố gắng đi tìm phần “của quý” bị cắt lìa. Nhưng cả đêm tìm kiếm trong vô vọng”.



Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện An Minh cũng đã có mặt phong tỏa hiện trường để tiến hành truy bắt hung thủ. Thực tế, chỉ hung thủ mới biết phần “cậu nhỏ” bị cắt nằm ở đâu. Nhưng dường như mọi thông tin về đối tượng, cũng như phần “của quý” bị cắt vẫn “bặt vô âm tín”.



Người thân của nạn nhân nghi ngờ thủ phạm của vụ việc chính là người yêu của Hoàng, tên Trần Thị Kim Thi (28 tuổi, quê xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang). Được biết, anh Hoàng là người quê gốc ở Đồng Tháp đã chuyển xuống huyện Thị Trấn 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang hơn 1 năm để phụ giúp gia đình, vốn trẻ tuổi, nhiệt huyết lại có biệt tài ăn nói, cộng với khuôn mặt điển trai, nhiều cô gái ở địa phương đã ngã gục trước Hoàng. Trong số hàng chục cô gái ấy có Thi – cô gái cũng phải sớm xa quê để đi làm phụ giúp gia đình. Dường như, đôi nam nữ như hiểu được hoàn cảnh của nhau rồi yêu nhau say đắm. Sau khoảng thời gian yêu nhau nồng nhiệt, đôi nam nữ chuyển về ở chung với nhau như vợ chồng.



Nhìn đôi trẻ yêu nhau, nhiều người ở khu trọ rất ngưỡng mộ và tin tưởng mối tình đẹp ấy sẽ kết thúc có hậu. Sóng gió chỉ bắt đầu ập tới dồn dập khi xuất hiện những tin đồn Hoàng ngoại tình. “Bảo với Thi, thì nó cũng chẳng tin, chỉ trả lời “Làm sao như thế được. Mấy cô, chú cứ đùa cợt con”. Đỉnh điểm là một lần, Thi đọc được tin nhắn tình cảm của Hoàng gửi cho một người phụ nữ khác. Bị chất vấn, Hoàng không hề phủ nhận, trái lại còn quay ngoắt 180 độ thách thức Thi, thậm chí Thi còn bị Hoàng đánh cho nhừ tử”, bà Tâm kể lại.



Với đồng lương “ba cọc ba đồng”, nay lại nuôi thêm tình mới nên kinh tế Hoàng lâm vào cảnh kiệt quệ. Mỗi lần như vậy, Hoàng phải quay về bên Thi và ngửa tay xin tiền. Còn Thi không ngừng hi vọng người yêu đã hồi tâm chuyển ý, quay về bên mình. Thế nhưng, cuối cùng Thi vẫn là người ôm trái đắng khi Hoàng tiếp tục phản bội cô.



Một lần trở về, Hoàng vờ như làm lành với Thi, hai người gần gũi nhau như chưa từng có chuyện xảy ra. Trong lúc đang ân ái thì Hoàng bị Thi cắt “của quý” và đem đi vứt xuống kênh. Sau đó, Thi bỏ trốn khỏi địa phương, bặt vô âm tín.



“Anh muốn bắt đền em…”



Hơn 5 tháng lẩn trốn, cuối cùng Thi đã tới cơ quan Công an huyện An Minh đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Thi thừa nhận trong suốt khoảng thời gian bỏ trốn, cô luôn cố gắng dò la tin tức về Hoàng. Dù lý trí muốn quên người đàn ông bội bạc đó, nhưng trái tim Thi không ngừng nhớ anh ta.



Hiện tại, ngồi trong căn nhà khang trang sau những tháng ngày sóng gió, Thi kể: “Nhiều lần em lén lút đứng từ xa nhìn Hoàng. Cũng chính vì hối hận cho hành động của chính mình, em đã ra đầu thú”. Kết quả cuối cùng được đưa ra, Thi bị phạt án treo về hành vi cố ý gây thương tích. Nhưng điều khiến cô day dứt, xấu hổ nhất chính là bản án lương tâm giằng xé.



Còn Hoàng, sau khi bị mất “cậu nhỏ”, anh rơi vào thảm cảnh sợ hãi, e ngại. Đặc biệt, nhìn cha mẹ đau buồn vì con trai không thể sinh con nối dõi cho dòng họ, Hoàng càng đau khổ hơn. Thậm chí, những ngày đầu trở về quê nhà sinh sống, nhiều lần anh tìm đến cái chết nhưng may mắn mọi người phát hiện kịp thời. Thấy cậu con trai buồn bã, nhiều người trong nhà lên “kế hoạch” rước vợ cho Hoàng.



Chính Thi là người ngỏ ý muốn đến với Hoàng nhưng vấp phải sự phản đối của cha mẹ Hoàng. Họ không thể nào chấp nhận Thi – người gây ra bao nhiêu muộn phiền, đau khổ cho gia đình. Chỉ có điều, tình cảm của Thi dành cho Hoàng vẫn còn sâu sắc, và chính Hoàng thừa nhận mình vẫn còn tình cảm với cô.



“Tôi có hỏi anh ấy, sao anh lại gọi điện thoại cho em, thì anh ấy cười một tiếng rồi trả lời: “Vì anh muốn bắt đền em. Anh muốn em phải cạnh bên chăm sóc anh cả đời”. Nhưng với tôi như thế là quá tuyệt vời”, chị Thi nhớ lại ký ức bằng nụ cười ngượng ngùng.



Cuộc sống của vợ chồng Thi trong ấm ngoài êm, anh Hoàng chăm làm thương yêu vợ và gia đình vợ vô cùng. Dường như sau sự việc ấy, cả hai mới biết một điều rằng họ sinh ra là của nhau. Nhưng trong lòng hai người vẫn cảm thấy ngôi nhà trống trải bởi thiếu đi tiếng cười của trẻ nhỏ. “Dự tính của hai vợ chồng là sẽ đi xin con về nuôi để vui nhà vui cửa. Dù gì có đứa con, nhà cửa sẽ vui vẻ hơn, cha mẹ đôi bên cũng bớt lo âu”, chị Thi bày tỏ.