Mấy nay thấy mọi người nói tới việc giờ làm gì có tình yêu mà không nhuốm màu chọn lựa, người ta có yêu thật không khi đến với nhau bằng lựa chọn?
Mình nghĩ các bạn lựa chọn rồi yêu cũng được mà yêu quá không lựa chọn được thì cứ việc yêu đi cũng chả sao. Chẳng ai nói gì được các bạn nhưng có lẽ nên nhớ là khi đã lựa chọn hoặc không thể lựa chọn để bước vào một mối quan hệ rồi thì hãy cố gắng xây đắp, sống chân thành và hết mình với nó. Đó mới là vấn đề.
Nhiều người nói Ngọc Trinh này nọ, nhưng tôi nghĩ cô gái đó nói không hẳn sai, có điều nghe cách dùng ngôn từ phũ quá và có vẻ overstate. Hỡi các bạn trẻ, nếu các bạn không có tí năng lực nào trong tay, nếu các bạn ỷ lại chả chịu phấn đấu, không lo nổi cho bản thân, thì liệu các bạn có thể chăm sóc cho người khác, xây dựng gia đình, chăm lo con cái? Các bạn nghĩ các bạn cứ thế mà xứng đáng được yêu? Xứng đáng làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ? Không đâu, các bạn chỉ là những đứa trẻ vô trách nhiệm. Và các bạn, nếu có chỉ nhận được sự thương hại, các bạn không xứng đáng được yêu. Xin lỗi nếu làm ai đó động lòng :).
Chắc không hiếm bạn bị dè bỉu nghèo, không đủ tiền cho gái đi chơi hay xấu mà còn thích đua đòi yêu đương. Chắc các bạn đau lòng lắm nếu chả may yêu thích một ai mà phát hiện mình bị đá vì thế :(. Vấn đề ở chỗ bạn có thấy mình đáng vứt đi không, bạn có những giá trị gì? Bạn hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu nếu thấy giá trị mình mang lại cho cuộc sống nằm ở ngoài những gì mà họ yêu cầu. Chẳng qua nhu cầu của chúng ta khác nhau thôi. Tôi cũng bị nói thẳng vào mặt đã xấu lại nghèo, đã nghèo lại tỉnh lẻ. Vậy tôi coi mình bỏ đi hay tức tối chửi đời? Không, chả tội gì. Họ nói đúng, tôi nghèo, không xinh xắn gì, tỉnh lẻ, nhưng nó rất tiếc không làm giảm giá trị bản thân tôi. Tôi biết tôi là ai….Chúng ta đã nhìn khác nhau về giá trị một con người thì thôi, tình nghĩa đôi ta chấm hết từ đây. Đường ai nấy đi và tôi happy vì đã biết sự thật như thế để chả bao giờ phải nuối tiếc hay ảo mộng về cái cuộc tình đã qua ấy. Quẳng gánh lo đi và bước tiếp, các bạn chắc chắn sẽ tìm thấy những người có chung quan điểm về giá trị.
Có những người trước khi yêu lựa chọn anh ấy phải đẹp trai, phải giàu, bla bla… cô ấy phải xinh xắn, con nhà giàu, gái Hà Nội… Okie không sao cả, trong khả năng của bạn, bạn cứ chọn thôi, bạn có quyền nhưng chỉ có điều như tôi nói trên kia, bạn phải chân thành hết lòng với mqh của mình, cái hẹn hò chỉ là bước đầu bạn còn phải đi lâu dài…. Đừng đứng núi nọ trông núi kia, đừng ra vẻ này nọ tôi thế này, tôi thế kia, mình thế nào cứ thế ấy, việc gì phải sợ thiên hạ mà dùng những trò trẻ con lấp liếm. Ví dụ, thi thoảng mình thấy những cảnh rất nực cười. Có bạn đã chọn xong rồi, êm xuôi đẹp đẽ với người tình như mơ giàu có, đẹp trai lại tri thức, giở giời thế nào mà lên mạng khoe cái stt khinh bỉ những cô gái muốn chọn người yêu có địa vị, giàu có??? Hay có anh chàng, vừa mới đá phăng một cô đi vì cô ta không phải con nhà Hà Nội, chả xinh cũng chả giàu, lại lên face rên rỉ tan vỡ với chả nhớ nhung. Cái đệch gì trong đầu các bạn vậy? Hãy cứ là chính mình đi, bạn sẽ được tôn trọng, đừng vẽ ra những thứ nhìn rất là hài kịch!
Còn những người mau no, chóng chán, lúc nào cũng thấy mỡ nhà hàng xóm thơm hơn thì t chả có gì để nói tiếp ngoài câu: ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Có điều nữa, giá trị nào bạn đã chọn thì hãy happy với nó. Đời khá là công bằng và vô cùng hiếm sự hoàn hảo. Giả dụ đập trai thì gai mặt chẳng hạn, chịu thôi, bạn chọn thế còn gì :D